1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp hối tiếc vì đã chửi thề

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tỏ ra hối tiếc vì đã mất bình tĩnh, có lời lẽ không hay đối một người đàn ông trong hội chợ nông nghiệp tại Paris hồi cuối tuần vừa qua.

Giây phút “không kiềm chế” được ấy xảy ra khi Tổng thống Pháp định bắt tay một người đàn ông tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế Paris hôm 23/2 vừa qua, nhưng người này từ chối, và nói “đừng làm bẩn tay tôi”.

 

Đáp lại, Tổng thống Pháp đã gọi người đàn ông này là “đồ ngu”, rồi “cút ra khỏi đây”. Thật không may, toàn bộ sự việc đã bị lọt vào ống kính của một phóng viên, và bị phơi bày trên trang web của tờ Le Parisien. Chỉ trong có một buổi chiều, có tới hơn nửa triệu người vào truy cập, để tận mắt xem Tổng thống Pháp chửi thề.

 

“Thậm chí khi bạn là tổng thống, cũng thật khó để không phản ứng lại bằng câu chửi thề”, ông Sarkozy phân bua trong mục bạn đọc của tờ Le Parisien.

 

“Là tổng thống không có nghĩa là bạn trở thành người bị kinh rẻ. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi không trả lời anh ta”.

 

Vụ lời quan tiếng lại giữa ông Sarkozy và một người đàn ông trong hội chợ xảy ra đúng vào thời điểm tỉ lệ ủng hộ Tổng thống giảm sút, còn 36%, thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5/2007, và giảm 19 điểm chỉ trong vòng ba tháng qua.

 

Trang Thu

Theo AFP