1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng Libya bị bắn chết

(Dân trí) - Trong một chuyến công du trở về thăm thị trấn quê nhà Sirte ở phía đông thủ đô Tripoli tối qua (11/1), thứ trưởng Bộ công nghiệp Libya Hassan al-Droui đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn chết, các nguồn tin an ninh nước này xác nhận.

Sirte bị nội chiến làm cho hoang tàn
Sirte bị nội chiến làm cho hoang tàn

Truyền thông Libya dẫn lời các quan chức cho biết, những tay súng không rõ danh tính “đã xả đạn” về phía ông Hassan al-Droui gần một khu chợ trung tâm.

Trong một diễn biến khác, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bộ lạc ở phía nam nước này.

Kể từ khi chính quyền của đại tá Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 10/2011, Libya đã rơi vào cảnh vô pháp luật.

Sirte từng là địa điểm diễn ra trận chiến cuối cùng trong cuộc nội chiến Libya. Tại đây ông Gaddafi đã bị bắt và bắn chết trong khi cố gắng trốn thoát khỏi phe nổi dậy.

Al-Droui từng là cựu thành viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, cánh chính trị của cuộc nổi dậy năm 2011.

Ông được thủ tướng đầu tiên của chính phủ chuyển tiếp bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng Bộ công nghiệp, và tiếp tục giữ vị trí này sau khi thủ tướng mới Ali Zeidan nhậm chức.

Libya hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát 1700 phiến quân có vũ trang, do mỗi phe có một mục tiêu khác nhau sau cái chết của Gaddafi.

Tại các thị trấn và thành phố nhỏ, các nhóm vũ trang địa phương vẫn đảm trách nhiều nhiệm vụ của nhà nước, nhất là tại khu vực phía Nam. Tại đây nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài hàng nghìn km được thực hiện chủ yếu bởi các nhóm nam giới địa phương được trang bị thiếu thốn và ít được đào tạo.

Thanh Tùng
Theo BBC