1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thời tàn của “thế hệ tỷ phú” Hồng Kông

(Dân trí) - Bị chấn động bởi làn sóng xì-căng-đan, thế hệ doanh nhân giàu có huyền thoại của Hồng Kông đang ngày càng trở thành đối tượng chọc cười của công chúng.

 
Thời tàn của “thế hệ tỷ phú” Hồng Kông  - 1
Isabella Leong Lok-si (trái) và người tình Richard Li (phải) - con trai người đàn ông giàu nhất châu Á Li Ka-shing (đeo kính).

Trong thời hoàng kim, các doanh nhân đã biến Hồng Kông trở thành một trong những thành phố thành công nhất trên thế giới và gần như kiểm soát hoàn toàn các ngành công nghiệp bán lẻ, đóng tàu và bất động sản.

Nhưng chỉ trong một năm qua, người Hồng Kông dường như đã mất kiên nhẫn với tính ham danh lợi và sự ngạo mạn của các ông trùm cũng như hàng loạt vụ bê bối làm lu mờ di sản của họ.

Ngày 27/2, người con trai 44 tuổi của Li Ka-shing, người đàn ông giàu nhất châu Á, đã bị bêu riếu trên báo chí Hồng Kông sau khi cô vợ 22 tuổi tuyên bố chia tay doanh nhân giàu có này.

Isabella Leong Lok-si, một nữ diễn viên đã sinh cho Richard Li 2 cậu con trai song sinh hồi tháng 6 năm ngoái, cho hay cô đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời.

Richard Li là chủ tịch PCCW, công ty viễn thông lớn nhất Hồng Kông. Người cha của Richard Li sở hữu khối tàn sản lên tới 21 tỷ USD.

Xưa kia, ông Li Ka-shing từng có biệt danh là “siêu nhân” tại Hồng Kông. Nhưng giờ đây, ông này vấn phải những chỉ trích và thậm chí còn bị gọi với biệt danh “ma quỷ”.

“Người dân Hồng Kông đang ngày càng chán nản với những câu chuyện của họ”, Hemlock, một blogger nặc danh từng làm việc cho 3 trong số các doanh nhân giàu có ở Hồng Kông trong suốt 30 năm qua, cho biết.

“Khi tôi lần đầu tiên tới đây vào những năm 1980, những nhân vật như Li-Ka-shing là những người hùng. Họ được tôn trọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Mọi người bắt đầu hiểu ra rằng họ không còn làm ra của cải nữa mà đang bòn rút nó”.

Hemlock đã nhắc tới một vụ mua bán bất động sản ăn hối lộ hồi năm ngoái của Henderson Land, công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Lee Shau-kee, như một giọt nước tràn ly. Vụ mua bán đã trở thành tâm điểm của những chỉ trích về giá bất động sản ảo tại Hồng Kông và cuối cùng đã bị huỷ bỏ sau khi cảnh sát vào cuộc để điều tra.
 
Cảnh sát cũng đang điều tra con trai của ông Lee, Peter Lee, một người đàn ông độc thân 47 tuổi, người bị cho là đã thuê một bà mẹ ở Mỹ mang thai hộ để sinh 3 con trai hồi năm ngoái. Theo luật pháp Hồng Kông, trả tiền để mang thai hộ là bất hợp pháp. Những người phản đối đã chỉ trích Peter Lee vì chia rẽ 3 đứa trẻ khỏi người mẹ.

Nhiều tỷ phú khác, như Stanley Ho, một trùm sòng bạc Macao 89 tuổi, cũng đang bước vào giai đoạn thoái trào và gặp khó khăn trong việc chuyển giao các đế chế cho thế hệ tiếp theo. Hồi tháng trước, 2 trong số các người con của ông Ho đã có các bước đi "vượt mặt" ông khi nắm quyền kiểm soát 99% đế chế sòng bạc. Ông Ho, người đã đích thân ký các giấy tờ cho phép họ nắm quyền kiểm soát, cho biết ông đã bị con cái lợi dụng. Vụ việc đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các tạp chí của Hồng Kông.

“Cuộc sống khi xưa rất đơn giản”, Gordon Oldham, luật sư của ông Ho, nói. “Ngày xưa, bạn có một công ty gia đình và cho con trai trưởng giữ 10% cổ phần và bạn giữ 90% cho tới khi qua đời. Giờ đây, đó là cả một vấn đề rất phức tạp”.

Blogger Hemlock nói thêm: “Bạn có thể hỏi những người xung quanh, nhưng không ai trong số những người con của các tỷ phú này giỏi như cha mẹ của họ”.

An Bình
Theo Telegraph