1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Thảm họa lật thuyền và giấc mơ đổi đời tại châu Âu

(Dân trí) - Một tai nạn đường thủy khủng khiếp đã xảy khi một thuyền máy chở hơn 100 người di cư Nam Phi đang trên đường tới Tây Ban Nha hai lần bị lật. Theo con số thống kê ban đầu, vụ lật thuyền làm ít nhất 80 người thiệt mạng.

Con thuyền mang theo những người dân Nam Phi đang tràn trề hi vọng tới một châu Âu giàu có. Tuy nhiên, trên đường tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nó đã 2 lần bị lật trước khi chìm hẳn ở ngoài khơi Senegal vào hôm thứ bảy, 16/12.

Theo lời một quan chức của Hội chữ thập đỏ quốc tế, ít nhất 80 người đã thiệt mạng. Những người đánh cá đã cứu sống khoảng hơn 20 người khi đang trôi dạt gần St. Louis, Mỹ và khoảng 12 người khác đang được điều trị tại một trung tâm y tế ở Senegal.

 

Mohamadou Moustapha Sylla, phát ngôn viên Trung tâm kiểm soát châu Âu-Senegal có nhiệm vụ ngăn chặn làn sóng di cư trái phép vào quần đảo Canary của Tây Ban Nha cho biết, con thuyền, được gắn một động cơ ở đuôi, khởi hành vào ngày 4/12 tại làng Djiffer thuộc Senegal, cách St. Louis 180 dặm.

 

Trong khi đó, Demba Dieng, nhân viên y tế hiện đang chăm sóc những người may mắn sống sót nói: “Họ đã trôi giạt trên biển suốt 10 ngày không ăn không uống”.

 

Được biết, chỉ trong năm nay, hàng ngàn người di cư trái phép đã đặt chân tới quần đảo Canary, trong số đó có nhiều người châu Phi là công dân của Senegal và Mauritania, một quốc gia thuộc Tây bắc châu Phi. Hàng trăm người đã bỏ mạng khi phải vật lộn với biển khơi không phải lúc nào cũng bình yên.

 

VTH
Theo CNN, AP