1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan tiêu diệt binh sĩ thảm sát 25 người tại trung tâm thương mại

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã tiêu diệt nghi phạm xả súng sát hại ít nhất 25 người tại trung tâm thương mại Terminal 21 ở thành phố Nakhon Ratchasima sau nhiều giờ đấu súng, truy bắt.

Hình ảnh binh sĩ Thái Lan xả súng bên trong trung tâm thương mại
Thái Lan tiêu diệt binh sĩ thảm sát 25 người tại trung tâm thương mại - 1
Nghi phạm Jakraphanth Thomma (Ảnh: Facebook)

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương và Bộ trưởng Y tế Thái Lan xác nhận, rạng sáng nay 9/2, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã tiêu diệt tay súng thảm sát bên trong trung tâm thương mại Terminal 21.

"Cảnh sát đã tiêu diệt tay súng và giải cứu 8 con tin. Một số con tin bị thương", Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết.

Trước đó, các nguồn tin nói rằng, nghi phạm đã bắt giữ 16 con tin bên trong trung tâm thương mại sau khi sát hại ít nhất 25 người và khiến ít nhất 63 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã kêu gọi người dân hiến máu tại 4 bệnh viện để giúp đỡ cho các nạn nhân trong vụ xả súng.

Nghi phạm được xác định là Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, mang hàm trung sĩ. Anh ta đã nổ súng ở nhiều nơi trước khi tấn công những người bên trong trung tâm thương mại Terminal 21 từ khoảng 17h hôm qua 8/2. Hắn được cho là mang theo ít nhất 6 khẩu súng, trong đó có 1 súng máy, 700 viên đạn cùng 2 quả lựu đạn.

Đến rạng sáng nay, lực lượng an ninh đã kiểm soát tất cả các khu vực bên trong trung tâm thương mại Terminal 21, ngoại trừ tầng hầm, nơi nghi phạm được cho là cố thủ trong nhiều giờ trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Chiến dịch truy bắt xuyên đêm

Chiến dịch truy bắt nghi phạm xả súng của lực lượng đặc nhiệm Thái Lan chính thức kết thúc vào sáng nay 9/2 sau hơn 12 giờ. Trong chiến dịch xuyên đêm này, lực lượng phối hợp giữa cảnh sát và quân đội Thái Lan đã sơ tán an toàn hàng trăm người mắc kẹt trong trung tâm thương mại và tiêu diệt nghi phạm xả súng.

“Tôi vô cùng hoảng sợ vì tôi nghe thấy hàng loạt tiếng súng. Chúng tôi chờ nhiều giờ đồng hồ để được lực lượng an ninh sơ tán ra ngoài an toàn”, Suvanarat Jirattanasakul, 27 tuổi, chia sẻ sau khi được lực lượng đặc nhiệm sơ tán khỏi trung tâm thương mại.

Một nhân chứng có tên Uam cũng cho biết, cô phải trốn nhiều giờ bên trong một nhà kho trong trung tâm thương mại Terminal. “Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Tôi nhìn thấy rất rõ bởi lúc đó tôi đang ở phía trước trung tâm thương mại. Tôi nhìn thấy hắn ta xả súng rồi di chuyển đến khu vực đậu xe, sau đó chụp ảnh selfie để chia sẻ trên Facebook”, Uam cho biết với kênh truyền hình Thairath TV. Cô cho biết, cô cùng với 30 người nữa phải nấp trong bóng tối nhiều giờ. “Tất cả chúng tôi đều tắt điện thoại. Không ai chia sẻ bất cứ điều gì lên mạng xã hội”, Uam nói và cho biết thêm họ được sơ tán ra ngoài an toàn lúc khoảng 23h đêm.

"Hắn dường như phát điên"

Giới chức năng Thái Lan đã mở cuộc điều tra vụ xả súng kinh hoàng tại trung tâm thương mại Terminal 21.

Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm xả súng mặc dù truyền thông địa phương nói rằng, nghi phạm đã xảy ra xích mích về tranh chấp đất đai.

"Chúng tôi chưa biết tại sao anh ta làm vậy. Anh ta dường như đã phát điên", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cho biết với Reuters.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm đã quay trực tiếp vụ tấn công trên tài khoản Facebook cá nhân và bình luận rằng: "Không ai tránh được cái chết".

Minh Phương

Theo Reuters