1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thái Lan thẩm vấn hướng dẫn viên liên quan tới vụ nhóm người Việt tử vong

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan đã thẩm vấn hướng dẫn viên người Việt, người được cho có liên quan tới nhóm người Việt tử vong tại một khách sạn hạng sang tại Bangkok.

Thái Lan thẩm vấn hướng dẫn viên liên quan tới vụ nhóm người Việt tử vong - 1

Khaosod cho biết cảnh sát đã thẩm vấn một hướng dẫn viên có liên quan tới nhóm người Việt tử vong (Ảnh: Khaosod).

Trang tin Khaosod đưa tin, cảnh sát Thái Lan vào tối 17/7 đã thẩm vấn hướng dẫn viên người Việt, anh Phan Ngoc Vu, 35 tuổi, người được cho có liên quan tới vụ 6 người chết tại một khách sạn sang trọng ở Bangkok, trong đó có 4 người Việt và 2 người Mỹ gốc Việt hôm 16/7.

Ông Phan khai với cảnh sát rằng anh được 1 trong 6 người, bà Nguyen Thi Phuong Lan, yêu cầu mua thứ mà bà mô tả là "thuốc rắn" và đưa 11.000 baht kèm theo chỉ dẫn. Cuối cùng, Phan nhờ một hướng dẫn viên khác có bí danh là "Hổ" để lấy "thuốc".

Cảnh sát đang truy tìm hướng dẫn viên thứ 2 và kiểm tra camera an ninh của một khách sạn khác nơi bà Nguyen Thi Phuong Lan ở trước đó.

Em gái bà Nguyen Thi Phuong Lan là người thứ 7 đặt phòng khách sạn hạng sang nhưng về Việt Nam sớm hơn.

Trước đó, vào ngày 17/7, thiếu tướng cảnh sát Thiradej Thammasuthee, Tư lệnh Phòng Điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết nghi phạm được xác định là bà Sherine Chong, 56 tuổi, mang hộ chiếu Mỹ.

Bà Chong là một trong 6 người đã tử vong trong phòng khách sạn và tự uống thuốc độc. Động cơ bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ của bà, theo Khaosod.

Nhóm người chết do cảnh sát Thái Lan công bố 2 người Mỹ gốc Việt: Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi). Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Động cơ gây án của Chong có thể bắt nguồn từ khoản nợ khổng lồ sau khi thuyết phục 2 vợ chồng ông Thanh đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng, họ thua lỗ 10 triệu baht (khoảng 278.000 USD).

"Vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác", phía cảnh sát cho hay. 

Theo Khaosod