1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Vụ chìm tàu Philippines

Sống sót sau 30 giờ trôi nổi trong vùng biển nhiều cá mập

(Dân trí) - Giới chức hải quân Philippines cho hay một nữ hành khách trên chiếc tàu chở gần 1.000 người bị đắm vào đêm thứ bảy vừa qua đã được cứu sống sau 30 tiếng trôi nổi trên vùng biển đầy cá mập.

Sống sót sau 30 giờ trôi nổi trong vùng biển nhiều cá mập - 1
Lita Casunglon khi được cứu.

 

Theo Đô đốc Alexander Pama, người may mắn sóng sót trên là Lita Casunglon, 39 tuổi. Hiện sức khỏe của cô ổn định, mặc dù vẫn chưa hết kinh hoàng bởi vụ tai nạn.

 

Một chiếc trực thăng của không quân Philippines đã cứu được Casunglon sau khi cô trôi nổi trên vùng biển động khoảng 30 tiếng đồng hồ. Khi được cứu, cô mặc áo phao và bị dạt cách vị trí chiếc tàu bị đắm khoảng 13km.

 

Cho đến nay, hơn 900 người trên tàu Superferry-9 đã được khẳng định là an toàn. Ngoài 9 thi thể được tìm thấy, hiện chỉ còn một hành khách mất tích.

 

Chỉ 24 giờ sau vụ đắm tàu Superferry-9, tàu MV Hera đăng ký ở Panama với 19 người trên boong đã bị đắm ở ngoài khơi đảo Samar, Philippines, khi đang chở gỗ tới Trung Quốc. Tất cả mọi người trên tàu được cứu thoát.

Đô đốc Pama, người chỉ huy công tác cứu hộ, gọi đây là “điều diệu kỳ”. “Cô ấy đã trôi nổi giữa sóng to gió lớn trong một thời gian rất dài mà không hề có thức ăn, nước uống. Cô ấy thật may mắn khi sống sót được”.

 

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng vùng biển nhiệt đới Zamboanga nổi tiếng với nhiều cá mập.

 

Sau khi được cứu, Casunglon rất mệt và bị đau họng. Song cô vẫn có thể nói chuyện với các phóng viên rằng: cô bị mất hết tiền nhưng bù lại tìm thấy hai con cua nhỏ trong túi. “Tôi chỉ cầu nguyện. Tôi đã nghĩ đến gia đình mình”, cô cho biết.

 

Và Casunglon đã là động lực cho các nhân viên cứu hộ tiếp tục cuộc tìm kiếm hành khách duy nhất còn mất tích trên tàu Superferry-9.

 

Phan Anh

Theo BBC