Sống sót sau 3 tháng trôi dạt lênh đênh trên biển
(Dân trí) - Timothy Lyndsay Shaddock, người đã trôi dạt trên biển cùng chú chó suốt 3 tháng, cho biết ông cảm thấy biết ơn vì đã sống sót sau khi được một tàu đánh cá ngừ Mexico giải cứu.

Ông Timothy Lyndsay Shaddock (Ảnh: AP).
Shaddock, 54 tuổi, đặt chân lên đất liền ở thành phố Manzanillo, Mexico vào ngày 18/7 sau 3 tháng trôi dạt trên biển cùng chú chó Bella.
"Tôi cảm thấy ổn. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Gửi tới thuyền trưởng tàu (đánh cá ngừ Maria Delia) và công ty đánh cá đã cứu mạng tôi, tôi rất biết ơn. Tôi đã sống sót và không nghĩ rằng mình có thể làm như vậy", ông Shaddock mỉm cười chia sẻ.
Người đàn ông ngoài 50 tuổi gầy rộc với bộ râu dài cũng cho biết chú chó Bella của ông vẫn khỏe.
Shaddock mô tả mình là một người trầm tính, thích ở một mình trên đại dương. Khi được hỏi tại sao ông quyết định khởi hành vào tháng 4 từ bán đảo Baja của Mexico để băng qua Thái Bình Dương đến vùng Polynesia thuộc Pháp, ông nói: "Tôi không chắc mình có câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng tôi rất thích đi thuyền".
Con tàu của người đàn ông Australia xuất phát từ thành phố La Paz của Mexico nhưng đã bị hỏng do thời tiết xấu kéo dài nhiều tuần trong hành trình. Ông nói lần cuối cùng nhìn thấy đất liền là vào đầu tháng 5 khi di chuyển ra khỏi biển Cortez.
Shaddock cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cho hành trình nhưng một cơn bão đã phá hỏng các thiết bị điện tử và khiến ông không thể nấu ăn được. Ông và Bella sống sót nhờ ăn cá sống và uống nước mưa để cầm hơi.
Khi tàu Maria Delia phát hiện ra Shaddock, cả ông và chó Bella đều trong tình trạng sức khỏe suy kiệt vì thiếu lương thực và nước uống trong thời gian dài. Sau đó, ông đã được chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn và nước uống rồi được đưa về bờ.
Shaddock cho biết ông sẽ sớm trở lại Australia và rất mong được đoàn tụ với gia đình.











