1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sống sót sau 29 ngày trôi dạt lênh đênh 400 km trên biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai người đàn ông từ quốc đảo Thái Bình Dương Solomon đã lênh đênh trên biển suốt 1 tháng, và cuối cùng được cứu sống sau khi chiếc thuyền máy chở họ dạt 400 km so với điểm xuất phát.

Sống sót sau 29 ngày trôi dạt lênh đênh 400 km trên biển - 1

Thuyền chở Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã trôi dạt 29 ngày trên biển (Ảnh minh họa: Dailymail). 

Guardian đưa tin, chiếc thuyền chở Livae Nanjikana và Junior Qoloni tới từ Solomon đã trôi dạt mất phương hướng trên biển 29 ngày. Họ cuối cùng đã được giải cứu ở bờ biển nước láng giềng Papua New Guinea, cách điểm họ xuất phát 400 km.

Ngày 3/9, hai người đàn ông này đã lên một chiếc thuyền máy nhỏ, một động cơ 60 mã lực đi từ đảo Mono ở Solomon. Họ dự kiến di chuyển 200 km về phía nam tới thị trấn Noro ở đảo New Georgia của Solomon.

"Chúng tôi đã từng thực hiện chuyến đi như vậy và lẽ ra là nó sẽ ổn", Nanjikana nói.

Tuy nhiên, ngay cả với những người đã có kinh nghiệm đi biển, thì biển Solomon, vốn nằm ngăn cách giữa đảo Solomon và Papua New Guinea, vốn rất dữ dội và khó đoán.

Vài giờ đồng hồ sau khi khởi hành, 2 người gặp mưa lớn và gió mạnh và khiến họ không thể định vị được phương hướng.

"Khi xảy ra tình trạng thời tiết xấu thì rất tồi tệ, nhưng tồi tệ và đáng sợ hơn cả là khi thiết bị định vị GPS bị hỏng. Chúng tôi không quan sát được gì nên đã quyết định tắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu", Nanjikana kể lại.

Trong 29 ngày trôi dạt trên biển, họ sống nhờ vào những quả cam họ mang đi, dừa họ vớt được từ trên biển, và nước mưa họ hứng được. Họ đã trôi 400 km trước khi phát hiện một tàu cá ở bờ biển New Britain, Papua New Guinea.

"Chúng tôi không biết mình đang ở đâu vào thời điểm đó, nhưng không nghĩ là đã trôi dạt sang một nước khác", Nanjikana cho hay.

Hai người đàn ông trở nên kiệt sức và khi họ tới thị trấn Pomio vào ngày 2/10, họ đã được khiêng lên một ngôi nhà.

Sống sót sau 29 ngày trôi dạt lênh đênh 400 km trên biển - 2

Hai người đàn ông đi từ đảo Mono, dự định hướng tới đảo Noro, nhưng sau đó lại bị dạt sang Pomio ở Papua New Guinea (Đồ họa: Guardian).

Họ đã được thăm khám ở cơ sở y tế địa phương và đang sống cùng người dân Pomio "một cách vui vẻ".

Dù trải qua tình trạng ngặt nghèo gần một tháng nhưng Nanjikana vẫn cho rằng chuyến đi lạc này có nhiều điểm tích cực, như là khiến anh không còn bận tâm về tình hình dịch Covid-19.

"Tôi không biết điều gì đã diễn ra khi trôi trên biển. Tôi không nghe được tin tức gì về Covid-19 hay những thứ khác. Tôi cũng muốn về nhà nhưng tôi nghĩ đây là một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá tuyệt sau mọi thứ", Nanjikana giải thích.

Hiện đại diện chính quyền Solomon đang làm việc để hỗ trợ 2 người đàn ông có thể hồi hương.