Sống sót nhờ 6 ngày ăn than và uống nước tiểu

(Dân trí) - Hai anh em thợ mỏ người Trung Quốc đã thoát chết một cách kỳ diệu sau 6 ngày bị mắc kẹt dưới hầm lò bị sập. Họ đã ăn than và uống nước tiểu của chính mình để cầm hơi.

Không có thức ăn, nước uống hai anh em Meng Xianchen và Meng Xianyou đã buộc phải ăn than và uống nước tiểu mà họ hứng vào hai chai rỗng tìm thấy trong hầm lò. Cuối cùng họ đã bò lên được mặt đất sau gần 6 ngày mắc kẹt. Đây là trường hợp sống sót ly kỳ ở các hầm mỏ Trung Quốc, nơi có ít nhất 13 người bị chết mỗi ngày.

 

Hai anh em họ Meng là hai trong số 181 thợ mỏ bị mắc kẹt trong hai hầm lò ngập nước ở tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc ngày 20/8. Hoạt động cứu hộ bị dừng lại hai ngày sau đó, khi không còn dấu hiệu nào cho thấy những người thợ còn sống. Ông chủ hầm mỏ thì chạy trốn.

 

“Mới đầu điện thoại cầm tay của chúng tôi vẫn còn pin nên chúng tôi vẫn còn thấy một chút ánh sáng. Hai ngày sau, khi máy hết pin chúng tôi chỉ có thể cảm thấy ngón tay của mình và nghe được”, hai anh em cho biết trên tờ Tin tức Bắc Kinh ngày hôm qua.

 

“Sau khi hầm bị sập chúng tôi nghe thấy tiếng đào ở bên ngoài. Lúc đó chúng tôi rất lạc quan. Chúng tôi nghĩ các anh em ở ngoài đang đến cứu chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cũng bắt đầu đào theo hướng có âm thanh”.

 

Nhưng rồi tiếng đào ngừng bặt. Thất vọng, Meng Xianyou nói: “Tôi nói với anh trai rằng, vợ của anh sắp phải cưới người khác rồi”.

 

Các quan chức Trung Quốc cho biết họ đã quyết định ngừng tìm kiếm sau khi thấy không còn cơ hội cho anh em nhà Meng sống sót. Ngoài ra, việc tìm kiếm họ cũng khiến các nhân viên cứu hộ gặp nguy hiểm.

 

Sau đó anh em nhà Meng đào ba đường hầm theo chiều nằm ngang nhưng rồi lại bỏ dở vì nghĩ không đúng hướng. Rồi họ lại đào thêm một đường hầm theo chiều thẳng đứng và lần này họ đã tìm được đường lên trên mặt đất.

 

Hai anh em nhà Meng với 20 năm kinh nghiệm làm trong nghề hầm mỏ, đã bò qua được hơn 20 mét than, đá chỉ bằng một chiếc cuốc và hai tay. Mỗi giờ họ chỉ đào được gần 1m và phải thay phiên nhau vì đường hầm rất hẹp.

 

“Đầu tiên chúng tôi không hề thấy đói, nhưng sau đó, chúng tôi đói cồn cào đến mức thậm chí còn không thể bò được”, Meng Xianchen nói. “Cuối cùng chúng tôi buộc phải ăn than và thấy nó cũng ngon”.

 

Họ cũng không có nước để uống và buộc phải uống nước tiểu của chính mình. “Chúng tôi chỉ có thể nhấp tí một mỗi lần. Sau khi uống xong chúng tôi chỉ muốn khóc”.

 

Bác sỹ Gary Green, phó giám đốc khoa cấp cứu của Bệnh viện Bellevue ở New York cho biết than không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào. Chúng chỉ tạo cho hai anh em thợ mỏ cảm giác no mà thôi. Và cả than lẫn nước tiểu đều có chứa độc tố, có thể gây tổn thương đến thận và thần kinh.

 

Các bác sỹ Trung Quốc cũng cho biết thận của anh em thợ mỏ đã bị tổn thương do thiếu nước. Nhưng sau hơn 130 giờ bị mắc kẹt họ không bị tổn thương lớn nào khác. Tờ Tin tức Bắc Kinh đã đăng bức ảnh hai anh em mặc quần áo bệnh viện, gầy hốc hác nhưng đang hạnh phúc nắm tay nhau giữa vòng vây của người thân. Họ nói sẽ không bao giờ trở lại nghề thợ mỏ nữa. Nhưng em trai của họ, Meng Xianjun, quả quyết: "Em sẽ vẫn làm việc này". 

  

Trung Quốc có hàng nghìn mỏ than loại nhỏ hoạt động bất hợp pháp. Hơn 4.700 thợ mỏ đã thiệt mạng trong các vụ sập hầm năm ngoái.

 

PV

Theo AP