1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sống sót kỳ diệu trong 2 trận động đất ở Haiti và Chile

(Dân trí) - Gia đình Desarmes rời quê hương Haiti 2 tuần sau trận động đất hôm 12/1 và tới thăm người con trai cả tại Chile để tránh đi sự sợ hãi và hỗn loạn ở Port-au-Prince. Nhưng họ không ngờ lại phải chứng kiến một trận động đất mạnh hơn gấp nhiều lần trên đất khách.

 
Sống sót kỳ diệu trong 2 trận động đất ở Haiti và Chile - 1

Pierre Desarmes trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP.

Cảm giác an toàn của gia đình Desarmes chỉ kéo dài vẻn vẹn một tháng. Nó đã đổ vỡ vào lúc 3h43 phút rạng sáng ngày 27/2 khi một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử làm rung chuyển quốc gia Nam Mỹ.

Một điều kỳ diệu là tất cả các thành viên gia đình Desarmes đều sống sót trong 2 trận động đất. Nhưng sau 2 lần trải qua các cơn địa chấn mạnh, gia đình giờ đây phải ngủ trong vườn của một ngôi nhà mà người con trai cả Pierre Desarmes tìm cho họ ở phía nam thủ đô Santiago. Họ đang lo sợ rằng một trận động đất khác có thể xảy ra.

“Do động đất, tôi đã rời quê hương và tới đây. Và tại đây, điều tương tự đã xảy ra”, Seraphin Philomene, một sinh viên 21 tuổi và là anh em họ của Desarmes, nói. “Chúa ơi tôi rời đất nước và không chết nhưng tôi sẽ chết ở đây”.

Pierre Desarmes, 34 tuổi, đã may mắn đưa được cả gia đình rời khỏi Haiti nhờ vào các mối quan hệ cá nhân với đại sứ quán Chile ở Port-au-Prince và quân đội Chile. 9 thành viên gia đình anh - gồm bố mẹ, 2 anh trai và gia đình họ cùng 3 người họ hàng - đã tới thủ đô Santiago của Chile trên một chuyến bay của không lực Chile hôm 23/1. Họ tới gặp Pierre Desarmes, ca sĩ chính của một ban nhạc Haiti nổi tiếng ở Chile.

Người thân của Pierre Desarmes chỉ được thông báo rời Haiti vài giờ trước khi máy bay cất cánh. Họ nhận được những lời chỉ dẫn về việc đi đâu qua tin nhắn điện thoại từ một người họ hàng tại Mỹ liên lạc được với Desarmes tại Santiago.

Cô sinh viên Seraphin Philomene thậm chí không có thời gian gói gém đồ đạc, lao thẳng tới đại sứ quán Chile khi cô nhận được không tin gia đình được phép rời Haiti. Nhưng trận động đất hồi cuối tuần trước đã khiến chuyến đi vốn đã khó khăn đó càng trở nên tồi tệ.

“Khi các cơn dư chấn sau động đất xảy ra, họ không chịu ở trong nhà”, Desarmes nói. “Tôi đã nói với họ nhiều lần rằng “Không có vấn đề gì. Chile đã chuẩn bị tâm lý đối phó với các động đất, nó sẽ qua thôi, không có gì là quá tệ”. Nhưng họ không nghe tôi. Họ thực sự bị ảnh hưởng nặng về về tâm lý bởi trận động đất.”

Em trai của Desarmes, Stanley Desarmes, 32 tuổi, bị sốc nặng. Ông bố của một bé gái 2 tuổi lo lắng cho sự an toàn của gia đình và đang nghĩ tới chuyện chuyển tới một nơi nào đó ít nguy cơ xảy ra động đất.

“Tôi không biết phải làm gì nhưng ở lại là chuyện không thể. Tôi có thể chết và mất gia đình. Tôi phải đi nhưng không biết đi đâu và bằng cách nào. Nhưng tôi không muốn chết cùng gia đình ở đây”.

Còn cô em họ Philomene vẫn có ý định ở lại và đưa cả gia đình còn lại ở Haiti tới Chile. Cô là thành viên duy nhất của gia đình rời Haiti vì trước đây cô sống với gia đình Desarmes tại thủ đô Haiti để hoàn thành chương trình học. Cha mẹ, 2 em gái và 1 em trai vẫn đang sống tại Cap-Haitien, một thị trấn ở phía bắc Haiti cách thủ đô 150km. “Tôi không có tin tức gì về họ”, Philomene nói.

Chỉ khi được phóng viên của hãng thông tấn Mỹ AP tới thăm, cha của Philomene mới hay tin con gái ông vẫn còn sống. Ông nói không hay tin gì về con gái từ trước khi xảy ra trận động đất và đã cố gắng liên hệ với họ hàng ở thủ đô Port-au-Prince để cập nhật thông tin.

Ông Philomene, 43 tuổi, cho biết khi nghe tin con gái ông gặp động đất ở Chile, ông nghĩ ngay tới một câu nói của người Haiti: “Chúng tôi cứu sống cô ấy từ dưới hồ nhưng cuối cùng cô ấy lại chết ở biển”. Giờ đây, ông cảm thấy con gái ông được sự che chở của thánh thần và rất muốn hội ngộ với con gái ở Nam Mỹ nếu có thể.
 
"Thượng đế vẫn đang che chở cho chúng tôi. Gia đình tôi không chết ở Haiti thì họ cũng không chết ở Chile".

Còn Francius Pierre, em họ của Philomene tại Port-au-Prince, nói: “Nếu họ biết một điều gì đó tương tự như động đất ở Haiti có thể xảy ra một lần nữa, chắc hẳn họ đã không đi”.

An Bình
Theo AP