1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sinh viên gốc Việt bị chết ngạt

(Dân trí) - Theo báo cáo giám định pháp y, nữ sinh gốc Việt tại Đại học Yale đã bị kẻ giết người làm cho nghẹt thở.

Sinh viên gốc Việt bị chết ngạt - 1
Annie Le

 

 

Thi thể của nữ sinh gốc Việt Annie Le được tìm thấy vào hôm chủ nhật vừa qua trong một bức tường ở khu thí nghiệm của trường Đại học Yale.

 

Hôm thứ hai vừa qua, người đứng đầu bộ phận giám định pháp y bang Connecticut khẳng định đây là một vụ giết người.

 

Trong khi đó cảnh sát mới đây đã bắt rồi lại thả Raymond Clark, một chuyên viên nghiên cứu động vật của phòng thí nghiệm Le làm việc. Theo cảnh sát Clark chỉ bị nghi vấn chứ không phải là nghi phạm. Clark bị bắt sau khi cảnh sát lục soát nhà của anh ở Middletown, Connecticut.

 

Cảnh sát trưởng New Haven James Lewis cho hay mẫu DNA Clark tình nguyện cung cấp sẽ được mang đi so sánh với hơn 150 mẫu bằng chứng thu thập được từ hiện trường ở một toà nhà nghiên cứu của trường y thuộc Đại học Yale.

 

Annie Le bị thông báo mất tích vào tuần trước. Thi thể của cô tìm được đúng vào ngày cô dự định kết hôn.

 

Các nhà chức trách cho hay họ đã tìm đi tìm lại khu nhà Le làm việc nhưng không phát hiện ra được gì. Mãi sau đó, một con chó nghiệp vụ đã tìm thấy thi thể của cô bị nhét sâu vào bên trong một hốc tường của tầng hầm, ở khu vực có nhiều dây cáp, đường ống.

 

Văn phòng của trưởng ban giám định pháp y, bác sỹ Wayne Carver, cho hay Annie Le bị chết là do “ngạt thở vì bị chẹn mạnh ở cổ”.

 

Thông tin trên khiến người ta đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về việc Le bị giết như thế nào, như bị bóp cổ, hoặc bị kẻ giết người làm cho nghẹt thở bằng một đoạn ống hoặc một vật tương tự.

 

Phan Anh

Theo BBC