1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rùng rợn những hành động "máu lạnh" của kẻ chủ mưu khủng bố Paris

(Dân trí) - Là một trong những “đao phủ” hàng đầu của IS, tên Abdelhamid Abu Oud, kẻ chủ mưu loạt vụ khủng bố Paris khiến 129 người thiệt mạng, từng tự tay chặt đầu nhiều tù nhân, trước khi buộc họ vào sau xe tải và lái đi với vẻ mặt khoái trá.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát Pháp ngày 16/11 xác định Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, chính là kẻ đã chỉ đạo việc tiến hành loạt vụ tấn công đẫm máu tại Paris.

Abdelhamid Abaaoud - kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công Paris (Ảnh: Daily Mail)
Abdelhamid Abaaoud - kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công Paris (Ảnh: Daily Mail)

Là người Bỉ gốc Ma-rốc, Abu Oud hồi tháng Giêng đã bị cảnh sát Bỉ phát lệnh truy nã, sau một cuộc đấu súng dữ dội tại miền đông nước này trong một chiến dịch truy quét IS. Chiến dịch này được tin là đã triệt phá một cơ sở của IS đang âm mưu ám sát các sỹ quan cảnh sát Bỉ. 2 nghi phạm bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng tại thị trấn Verviers.

Abu Oud, kẻ cầm đầu nhóm này, từng có thời gian chiến đấu cho IS tại Syria. Tên này lọt vào tầm ngắm lực lượng an ninh khi xuất hiện trên một đoạn video do ISIS đăng tải. Trong đó, Abu Oud ngồi sau tay lái, cười khoái trá trong lúc kéo lê nhiều thi thể bị chính tên này và đồng bọn chặt đầu tới một hố chôn tập thể.

Abu Oud cũng bị cảnh sát Pháp nghi ngờ đứng đằng sau các âm mưu tấn công một đoàn tàu cao tốc hướng tới Paris hồi tháng 8, và kế hoạch tấn công một nhà thờ tại Paris bị triệt phá hồi tháng 4.

Một đồng bọn của Abu Oud buộc các thi thể bị chặt đầu vào sau xe ô tô để kéo đi (Ảnh: Daily Mail)
Một đồng bọn của Abu Oud buộc các thi thể bị chặt đầu vào sau xe ô tô để kéo đi (Ảnh: Daily Mail)

Hiện tên này được tin là đang lẩn trốn tại Syria và là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Trong đoạn video, Abu Oud lái chiếc xe tải kéo theo thi thể nạn nhân, còn các đồng phạm khác ngồi trên thùng xe. Có thể nghe rõ trong đoạn băng những kẻ này còn pha trò và cười cợt về những người bị hại.

Trong đoạn video, Abu Oud nói: “Trước đây chúng tôi kéo mô tô nước, xe máy, xe địa hình, những thùng quà lớn khi đi nghỉ tại Ma-rốc. Giờ, ơn Chúa, theo con đường của Chúa, chúng tôi đang kéo những kẻ bội đạo, những kẻ không theo đạo đang chống lại chúng tôi”.

Trước đó, chính cha của Abu Oud đã trình báo với cảnh sát việc tên này đã xúi giục cậu em trai trở thành phần tử cực đoan, cũng như giả mạo cái chết của chính mình. Abu Oud bị tòa án Bỉ tuyên phạt 20 năm tù giam trong một phiên xét xử vắng mặt.

Abu Oud là một trong những tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất thế giới (Ảnh: London Media)
Abu Oud là một trong những tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất thế giới (Ảnh: London Media)

Abu Oud còn xuất hiện trong một tạp chí trực tuyến của IS, nói về cuộc đời của một chiến binh thánh chiến. Trong cuộc phỏng vấn, tên này khẳng định tới Syria để “khủng bố những kẻ thập tự chinh đang gây chiến với người Hồi giáo”.

Tên này tuyên bố “Bỉ là một thành viên trong liên minh thập tự chinh đang tấn công người Hồi giáo tại Iraq và Syria”. Y cũng khẳng định từng trở về Bỉ để thiết lập một cơ sở an toàn, nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công khác khắp châu Âu.

Abu Oud cũng thừa nhận kế hoạch đã thất bại khi “những kẻ ngoại đạo tấn công nơi đó với hơn 150 binh sỹ của cả đặc nhiệm Pháp và Bỉ”. Y cho biết cả hai tay chân của mình thiệt mạng trong vụ đấu súng.

Thanh Tùng

Theo Daily Mail, Guardian