1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ukraine làm chủ sân bay Donetsk, thương vong không ngừng tăng

(Dân trí) - Quân đội Ukraine với sự yểm trợ của hỏa lực mạnh ngày 27/5 đã giành lại quyền kiểm soát sân bay quốc tế Donetsk từ các lực lượng ly khai. Tuy nhiên số thương vong đã tăng mạnh khi 50 binh sỹ ly khai thiệt mạng, cùng nhiều dân thường.

Thi thể các binh sỹ tự vệ Donetsk chất đống sau giao tranh với quân chính phủ
Thi thể các binh sỹ tự vệ Donetsk chất đống sau giao tranh với quân chính phủ

Theo kênh RT của Nga, các thi thể đang chất đống trong các nhà xác sau khi Kiev điều chiến đấu cơ và pháo binh tấn công các khu vực phía Đông Nam, chỉ vài giờ sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Tân tổng thống đắc cử Petro Poroshenko hiện đang hối thúc đẩy mạnh việc trấn áp những người ly khai, để chiến dịch trở nên “hiệu quả hơn nửa”.

Tuyên bố sau khi đắc cử, ông Poroshenko khẳng định ông không thấy lý do gì để chấm dứt chiến dịch quân sự hiện tại.

“Tôi ủng hộ việc tiếp tục chiến dịch này, nhưng yêu cầu có thay đổi về cách thức - nó phải ngắn hơn và hiệu quả hơn, các đơn vị quân đội phải được trang bị tốt hơn”, vị Tổng thống vừa đắc cử khẳng định.

Trong ngày thứ Ba, các chiến đấu cơ và trực thăng của Ukraine đã tấn công vào các lực lượng tự vệ vũ trang chiếm đóng sân bay tại thành phố Donetsk, và giành lại quyền kiểm soát địa điểm này.

“Chúng tôi đã mất hơn 50 chiến sỹ tự vệ”, thủ tướng của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong, Aleksandr Boroday khẳng định với hãng tin Nga RIA Novosti.

“Rất nhiều trong số những người thiệt mạng là do 2 chiếc xe tải Kamaz đã bị trúng đạn pháo của quân đội Ukraine. Những xe tải này khi đó đang vận chuyển người bị thương sau trận chiến tại sân bay”.

Trong khi đó, ga tàu hỏa trung tâm thành phố cũng bị trúng đạn pháo trong ngày thứ Ba. Một dân thường đã thiệt mạng và hai người khác bị thương, trong đó có một bé trai 8 tuổi, chính quyền vùng Donetsk cho biết.

Trước đó đạn pháo của quân đội Ukraine cũng đã rơi trúng một khu dân cư và trường sư phạm địa phương, làm 3 dân thường thiệt mạng.

“Sân bay đã hoàn toàn được kiểm soát”, Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov khẳng định với các phóng viên tại Kiev. “Lực lượng đối lập bị tổn thất nặng nề. Chúng tôi không tổn thất gì”.

Bên trong thành phố với một triệu dân này, một bầu không khí sợ hãi đã bao trùm, dù những ngày trước đó người dân vẫn sống bình thường bất chấp khủng hoảng.

Thanh Tùng
Tổng hợp