1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Iraq giành lại thị trấn và các mỏ dầu quanh Tikrit

(Dân trí) - Quân đội Iraq vừa chiếm thêm được một quận và một số mỏ dầu bên ngoài Tikrit, nhưng gặp phải chống trả dữ dội khi tiến công vào thành phố do lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm giữ.

L
Lực lượng chống IS tại Iraq gồm quân đội chính phủ, lực lượng người Kurd, các chiến binh dòng Sunni và Shia. (Ảnh: EPA)

Iraqiya TV ngày 10/3 đưa tin một ngày trước đó, quân đội chính phủ Iraq, được hậu thuẫn bởi các chiến binh tình nguyện và các cuộc không kích, đã chiếm lại được quận al-Alam, điểm chốt cuối cùng cách Tikrit 18 km về phía đông bắc.

Trong 3 ngày vừa qua, quân đội chính phủ đã tiến gần 80km về phía con đường dẫn vào thành phố và hiện chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 1,6 km.

Iraqiya TV cũng cho biết quân đội chính phủ và quân đồng minh đã nắm quyền kiểm soát các mỏ dầu tại khu vực khai thác dầu al-Ojail phía đông bắc Tikrit. Tuy nhiên, lực lượng ISIL đã đốt một số mỏ để làm hoang mang quân đội chính phủ và che chắn tầm ngắm của các máy bay không kích.

Giành lại Tikrit sẽ là bước tiến cực kỳ quan trọng đối với quân đội Iraq để tiếp cận Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Tikrit cũng là một trung tâm quan trọng bởi nó nằm trên tuyến đường cao tốc chính dẫn tới Baghdad.

Đây là một phần của cuộc tấn công diện rộng nhằm chiếm lại Tikrit và Salahuddin do Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi phát lệnh từ 1/3.

Hadi al-Amiri, thủ lĩnh của lực lượng dân quân dòng Shiite tham gia chiến dịch cùng quân đội Iraq, tuyên bố hôm 9/3 ông tự tin rằng quân đội của ông có thể đánh bại lực lượng IS ở Iraq mà không cần đến sự trợ giúp của quân đồng minh cho Mỹ đứng đầu.

“Chúng tôi không cần sự trợ giúp từ bên ngoài và sẽ không cần đến nó. Bất cứ ai đặt niềm tin vào lực lượng quốc tế để giải phóng Iraq đều đang ảo tưởng. Người dân Iraq sẽ tự giải phóng quốc gia của họ và đặt dấu chấm hết cho IS”, Al-Amiri khẳng định.

Thoa Phạm
Theo Aljazeera