1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Indonesia mang gần 1 tấn tiền xu đến tòa bồi thường vợ cũ

(Dân trí) - Một quan chức cấp thấp Indonesia đã mang tới 890 kg tiền xu với tổng trị giá hơn 10.500 USD tới một tòa án ở tỉnh Trung Java để bồi thường cho người vợ cũ.

Ông Dwi Susilarto và 2 người bạn khiêng các bao tải tiền xu tới phòng xử án bồi thường cho vợ cũ. (Ảnh: Jakarta Post)
Ông Dwi Susilarto và 2 người bạn khiêng các bao tải tiền xu tới phòng xử án bồi thường cho vợ cũ. (Ảnh: Jakarta Post)

Theo Jakarta Post, sự việc xảy ra ngày 23/8 khi ông Dwi Susilarto, một quan chức ở địa phương đã mang 890 kg tiền xu tới tòa án tôn giáo Karanganyar ở tỉnh Trung Java, Indonesia, để bồi thường cho vợ cũ. Để mang được khoản tiền 10.500 USD này tới được tòa, ông Dwi đã chia số xu ra làm 14 bao tải, và dùng xe kéo để đẩy tới tòa án.

Trước đó, tòa án Karanganyar hồi tháng 5 đã yêu cầu ông Dwi phải bồi thường 178 triệu rupiah (12.100 USD) cho người vợ cũ Hermi Setyowati. Bà Hermi đã nộp đơn kiện ông Dwi vì bỏ mặc không trợ cấp tài chính cho bà trong 9 năm qua.

“Tôi chỉ là một quan chức cấp thấp, làm sao mà tôi có thể kiếm được 178 triệu rupiah. Bạn bè của tôi đã quyết định sẽ giúp đỡ bằng cách quyên góp tiền, nhưng phần lớn số tiền thu về là tiền xu. Họ đã giúp tôi đi vận động khắp nơi, một số người còn mang các xô và bao tải tiền xu đến giao cho tôi”, ông Dwi nói.

Trong 3 tháng kể từ ngày tòa Karanganyar yêu cầu, ông Dwi đã thu về được 155 triệu rupiah (10.500 USD) tiền xu và 23 triệu rupiah gồm các tờ tiền mặt mệnh giá từ 2.000 tới 100.000 rupiah. Hai người bạn đã phải hỗ trợ đẩy xe kéo mới có thể mang được gần 1 tấn tiền tới tòa án để bồi thường cho bà Hermi.

Theo Jakarta Post, người vợ cũ tỏ ra không mấy hài lòng khi chứng kiến 14 bao tải tiền của chồng cũ. Những người ủng hộ ông Dwi và những người ủng hộ bà Hermi thậm chí còn cãi nhau trong tòa án. Không bên nào muốn đổ số tiền ra để đếm và xác minh.

Hermi cho biết bà cảm thấy bị xúc phạm. “Đây thật sự là một hành động đáng xấu hổ vì ông ấy coi tôi như một kẻ ăn xin”, bà nói. Tuy nhiên, đến cuối cùng bà vẫn nhận lấy 890 kg tiền xu bồi thường của chồng cũ.

Đức Hoàng

Theo Straits Times