Phu nhân Tổng thống Chirac bị điều tra
Một luật sư Pháp vừa lên tiếng cáo buộc Tổng thống Jacques Chirac cản trở cuộc điều tra hình sự về việc vợ ông, Đệ nhất phu nhân Bernadette, đã đi máy bay mà không mất tiền.
Luật sư Maitre Jean-Paul Baduel đã chính thức đề nghị một uỷ ban nghị viện tiến hành điều tra hoạt động của Công ty taxi hàng không và cho thuê máy bay Euralair - một doanh nghiệp đã phá sản cách đây 2 năm với khoản nợ lên tới hơn 30 triệu Euro.
Các tài liệu mà nhân viên điều tra thu được cho thấy Madame Chirac đã có 6 chuyến bay riêng với công ty này trong hai năm 1998-1999 song chưa lần nào phải thanh toán hoá đơn. Tổng số chi phí cho 6 chuyến bay là 41.000 Euro.
Được biết, người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Euralair, ông Alexandre Couvelaire là một người bạn của gia đình ông Chirac. Vào thời điểm bà Chirac đi máy bay, công ty của Couvelaire đang gặp nhiều rắc rối về tài chính và đang bị một toà án thương mại "giám sát".
Theo luật Pháp, việc biếu tặng hoặc nhận quà của một công ty mà không công khai có thể bị coi là "biển thủ".
Hiện, Đệ nhất phu nhân Pháp là uỷ viên hội đồng địa phương vùng Correze, phía Tây nam nước Pháp, nơi gia đình Chirac có một lâu đài riêng. Trong thời gian 1998-1999, bà đã sử dụng dịch vụ bay của Euralair để đi từ Paris về Correze, đa phần để thực hiện công việc của hội đồng.
Luật sư M. Baduel, người đại diện cho các nhân viên từng làm việc tại Euralair hôm qua tuyên bố chỉ có cuộc điều tra của nghị viện mới là cách đi tới tận cùng sự vụ. Trong khi đó, Văn phòng công tố tại Paris lại hoãn đưa ra quyết định về việc chỉ định một quan toà điều tra độc lập vụ việc này trong 1 năm.
Hồi đầu tháng, cảnh sát thuộc đội chống gian lận Paris đã tiến hành kiểm tra tài liệu về các chuyến bay của bà Chirac tại trụ sở Hội đồng Correze và tại một trong những cơ quan tình báo Pháp.
Theo HT
Vietnamnet/The Independent










