1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: Ngư dân khốn đốn vì Trung Quốc chiếm bãi cạn

(Dân trí) – Dọc bờ biển Tây Bắc Philippines, ngày càng nhiều tàu cá nằm phơi khô, trở thành chỗ chơi cho trẻ em sau khi ngư trường bãi cạn Scarborough bị tàu Trung Quốc chiếm.

Theo hãng tin AP, những cảnh tượng trên đang trở nên quen thuộc với người dân tại nhiều làng chài của Philippines, nơi ngư dân phải từ bỏ nghề đánh bắt sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát ngư trường chính của họ hồi năm ngoái.

Nhiều tàu cá Philippine nằm phơi nắng vì không ai dám ra khơi
Nhiều tàu cá Philippine nằm phơi nắng vì không ai dám ra khơi

Các ngư dân cho biết tàu hải giám Trung Quốc liên tục xua đuổi mỗi khi họ lại gần bãi cạn Scarborough, mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, trên biển Đông. Phía Trung Quốc còn chăng dây thừng quanh lối vào khu phá rộng lớn vốn là ngư trường của người Philippines hàng thập kỷ qua.

Một số ngư dân đã tìm cách quay trở lại đây bằng canô nhỏ để đột nhập vào trong đánh bắt các loại cá có giá trị kinh tế cao như: cá ngừ vây vàng, cá ngừ vân, cá mú đỏ, cá mác lin và tôm hùm trong khi các tàu mẹ phải ẩn náu ngoài xa.

Tuy nhiên, nhiều ngư dân Philippines tại các thị trấn Masinloc và Infanta ở phía Tây Bắc nước này đã bán thuyền hoặc đơn giản là để chúng phơi nắng để quay sang làm nghề khác trong đó có chăn nuôi lợn.

Joey Legazpi, một lái buôn cá cho biết ông đã bán hầu hết đội thuyền 12 chiếc của mình và mở một cửa hàng thực phẩm nhỏ tại Infanta, tỉnh Pangasinan.

“Bãi cạn mất rồi”, Legazpi nói và nhận định rằng các lực lượng được trang bị thiếu thốn của Philippines không thể làm gì trước quân đội khổng lồ của Trung Quốc. “Chúng tôi đã mất hy vọng với việc giành lại Scarborough”.

Vụ việc diễn ra hồi nắm ngoái sau khi tàu hải giám Trung Quốc tiến vào chiếm bãi cạn Scarborough với nguồn cá dồi dào sau 2 tháng đối đầu với tàu của chính phủ Philippines.

Manila khẳng định dải đá ngầm và đá này nằm cách tỉnh Zambales ở phía Tây Bắc Philippines 125 hải lý và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Legazpi cho biết những tranh chấp liên quan đến bãi cạn đã khiến cuộc sống của ngư dân Philippines lâm vào cảnh khốn khó khi những đợt gió mùa mạnh suýt chút nữa khiến tàu của họ bị lật hồi năm ngoái. Nhưng họ không thể vào khu bãi cạn có diện tích 130 km vuông, nơi sóng yên ả hơn bởi tàu hải giám Trung Quốc luôn đứng canh chừng.

Legazpi bỏ biển ở nhà mở tạp hóa
Legazpi bỏ biển ở nhà mở tạp hóa

“Làm sao họ có thể làm điều đó khi luật biển đã quy định rõ những người gặp hoạn nạn cần được giúp đỡ?”, Legazpi đặt câu hỏi. “Những người làm của tôi đã về nhà và bỏ dở chuyến đánh cá. Không ai muốn mất tích trên biển bởi sẽ không có giấy chứng tử nào và gia đình họ sẽ chẳng được bù đắp gì”. Ông cho biết 7 ngư dân của mình đã mất tích khi bão ập vào bãi cạn năm 2005.

Trong khi đó Macario Forones, một lái buôn cá tại Masinloc thì cho biết ông đang phải nuôi lợn để kiếm sống. “Tôi từng có 60 ngư dân làm việc cho mình. Giờ họ bỏ đi hết rồi”, Forones nói. Ông từng điều nhiều canô vào bãi cạn nhưng đã phải dừng lại khi tàu Trung Quốc tiến tới xua đuổi.

Thanh Tùng
Theo AP, AFP