1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân IS buông súng xin hàng ở Libya

(Dân trí) - Các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã buông vũ khí xin hàng sau khi lực lượng quân đội của Libya, với sự hỗ trợ của đặc nhiệm Anh, tiến vào thành phố chiến lược Sirte ở Libya và mở các cuộc tấn công tại đây.

Các phiến quân IS ở Lybia đầu hàng quân chính phủ. (Ảnh: DM)
Các phiến quân IS ở Lybia đầu hàng quân chính phủ. (Ảnh: DM)

Theo Dailymail, khi lực lượng quân đội chính phủ Libya, dưới sự hậu thuẫn của các đặc nhiệm Anh, tiến vào thành phố Sirte hôm 4/8, các tay súng IS đã buộc phải buông vũ khí xin hàng. Tại đây, quân đội cũng đã giải cứu được nhiều người dân thoát khỏi hang ổ của IS.

Quân đội Libya đã phải mất tới 3 tháng để có thể đẩy lùi các phiến quân ra khỏi nơi ẩn náu của chúng tại các khu vực ngoại ô đông dân của Sirte, nơi nhiều người dân đang bị mắc kẹt. Để có được chiến thắng này, đặc nhiệm Anh đã tiến hành các cuộc đột kích chính xác bằng bom vào các vị trí của phiến quân nhờ vào sự xác định trước đó của Mỹ cũng như sự hỗ trợ của Washington từ trên không. Riêng trong tuần qua, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Libya đã thực hiện 7 cuộc không kích vào khu vực có IS.

Hàng chục phiến quân đã bị tiêu diệt hoặc bị thương khi các vị trí ẩn náu của IS bị không kích. Trong khi đó, hàng trăm tay súng IS đang bị bao vây ở Sirte cũng đã buông vũ khí đầu hàng. Chỉ huy lực lượng Libya Mohamed Durant đã dành lời khen cho sự giúp đỡ của liên quân Anh - Mỹ, giúp giành lại Sirte khỏi tay phiến quân dù thành phố này đã bị IS kiểm soát gần hai năm nay.

Sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya rơi vào tình trạng khủng hoảng trên diện rộng. Theo đó, các phiến quân IS đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn này để tăng cường hoạt động và mở rộng căn cứ tại đây.

Thành Đạt

Theo Dailymail