1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công kịp bẻ lái, gần 900 hành khách thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Một phi công của hãng hàng không Air Seychelles đã cứu mạng khoảng 892 người nhờ quyết định bẻ lái kịp thời nhằm tránh một vụ va chạm trên không với máy bay lớn nhất thế giới của hãng Fly Emirates, hãng tin Sputnik cho biết.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Theo Sputnik, sự việc xảy ra hôm 14/7 khi một máy bay Airbus A330-200 với 277 ghế ngồi mang số hiệu HM54 của hãng hàng không Air Seychelles khởi hành từ Mauritius đi Dubai.

Trong khi đó, chiếc A380-800 mang số hiệu chuyến bay EK703 với tối đa 615 ghế ngồi của hãng hàng không Fly Emirates (của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) bay với lộ trình ngược lại.

Máy bay của Fly Emirate đang bay ở độ cao 12.000m thì nhận được hướng dẫn của cơ quan kiểm soát không lưu giảm độ cao xuống 11.500m. Tuy nhiên, nhân viên cơ quan kiểm soát không lưu đã đọc nhầm thành 11.000m, chồng lấn với đường bay theo chiều ngược lại của máy bay Air Seychelles.

Một thảm họa lớn nhất lịch sử hàng không có lẽ đã xảy ra nếu phi công Roberto Vallicelli của máy bay Air Seychelles không phản ứng kịp thời và nhanh trí bẻ lái máy bay sang bên phải nhằm tránh va chạm với máy bay của Fly Emirates.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên hai chuyến bay này, song nếu cả hai đều xếp đầy khách, nghĩa là có 892 hành khách đã may mắn thoát chết nhờ sự nhanh trí của viên phi công.

Vụ việc đang được giới chức hàng không liên quan điều tra làm rõ.

Minh Phương

Theo Sputnik