1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát thanh viên hối hận vì “lừa” y tá chăm sóc công nương Kate

(Dân trí) – Phát thanh viên một đài phát thanh của Australia, người đã giả danh nữ hoàng Anh để hỏi thăm sức khỏe của công nương Kate tại bệnh viên đã bật khóc khi hay tin nữ y tế phục vụ tại đây đã tự sát sau khi chuyển cuộc gọi của họ.

Hai phát thanh viên 2Day FM đã có cuộc gọi giả danh
Hai phát thanh viên 2Day FM đã có cuộc gọi giả danh

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau cái chết của người y tá đã nối máy cho mình trong cuộc gọi đường đột tới bệnh viện nơi công nương Kate được chăm sóc, phát thành viên Mel Greig của đài 2Day FM tại Sydney đã không kìm được nước mắt.

“Tôi vẫn còn nhớ câu hỏi đầu tiên đó là cô đã làm mẹ chưa? Tôi hy vọng họ đều ổn cả, thực sự là vậy”, Greig nói và bật khóc. Trong một buổi phỏng vấn khác với Nine Network, Greig cho biết: “Tận sâu thẳm tim mình tôi chỉ muốn chia sẻ với gia đình cô ấy, ôm họ thật chặt và nói xin lỗi”.

Trước đó, hôm 5/12, Mel Greig và đồng nghiệp Michael Christian đã gọi tới bệnh viện Edward VII, giả danh là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và thái tử Charles để hỏi về sức khỏe của công nương nước Anh Kate Middleton. 

Jasintha Saldanha đã chuyển máy cho họ gặp một y tá khác, người miêu tả chi tiết tình hình của công nương Kate. Sau đó Saldanha được phát hiện đã chết với nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã tự sát. 

Hiện cả hai phát thanh viên trên được cho nghỉ phép vô thời hạn và đã phải xin lỗi gia đình của nạn nhân. Theo CEO của đài 2Day FM, có lẽ hai phát thanh viên này đã không lường hết hậu quả của cuộc điện thoại đó. “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi không làm gì trái luật. Chúng tôi hài lòng với những quy trình hiện có”, Rhys Holleran, lãnh đạo Austereo network, đơn vị sở hữu đài 2Day FM khẳng định. 

Thanh Tùng
Theo AFP