1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp xôn xao vì “vụ xử trinh tiết”

(Dân trí) - Cô dâu nói rằng mình vẫn còn trinh trắng. Nhưng người chồng mới sau khi phát hiện ra cô nói dối đã đến tòa đòi hủy cuộc hôn nhân. Và tòa đã đồng ý.

“Vụ xử trinh tiết” đã khiến người Pháp không khỏi bàng hoàng và hoài nghi về giá trị hôn nhân mà họ nâng niu bấy lâu. Ngoài ra, quyết định cũng phơi bày nỗi tủi nhục câm nín một số phụ nữ Hồi giáo phải chịu đựng, do truyền thống đòi họ phải chứng minh họ vẫn còn trinh trắng trong đêm tân hôn.

 

Phán quyết của tòa án kết luận người phụ nữ đã nói sai về tình trạng trinh tiết của mình. Do vậy, trong cuộc hôn nhân này, trinh tiết là điều kiện tiên quyết.

 

Tuy nhiên, đối với nhiều nhà phê bình, thì việc xử vụ việc như là vi phạm hợp đồng, hay khế ước đã làm xói mòn những tiến bộ về quyền phụ nữ mà nhân loại đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua. Họ cho rằng, cuộc hôn nhân đã bị biến hóa sang dạng một cuộc giao dịch thương mại mà ở đó người phụ nữ có thể bị người chồng vứt bỏ nếu bị phát hiện ra khiếm khuyết.

 

Quyết định trên được đưa ra trong một phiên tòa kín ở Lille vào ngày 1/4, tuy nhiên mãi đến tuần trước mới được tờ Liberation tiết lộ. Trong phán quyết có đoạn cuộc hôn nhân năm 2006 kết thúc dựa trên “lỗi trong phẩm chất cần thiết” của cô dâu, “người đã tự cho rằng mình vẫn còn độc thân và trinh tiết”.

 

Bộ trưởng tư pháp Rachida Dati đầu tiên không chú ý đến phán quyết. Nhưng khi cộng đồng lên tiếng phản đối quá mạnh mẽ, bà đã yêu cầu văn phòng công tố tuần này phải đệ đơn kháng án. Vấn đề riêng tư ban đầu “đã làm cho tất cả người dân trong nước, đặc biệt là phụ nữ quan tâm”, một tuyên bố của Bộ tư pháp cho biết.

 

Nhưng bế tắc hơn cả là cả người phụ nữ trẻ lẫn người đàn ông, những nhân vật trung tâm của vở kịch này, lại phản đối kháng án. Tên của người phụ nữ, một sinh viên trong độ tuổi 20, và người đàn ông, một kỹ sư trong độ tuổi 30, không được tiết lộ.

 

Charles-Edouard Mauger, luật sư của người phụ nữ trẻ, cho biết cô đã trở nên quẫn trí khi bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thành Europe 1, luật sư đã dẫn lời người phụ nữ này: “Tôi không biết có ai đang cố gắng nghĩ cho tôi hay không. Tôi không yêu cầu gì hết… Tôi không phải là người cần báo chí phải chú ý tới, để người ta nói về chuyện của tôi nhiều đến vậy”.

 

Ước tính có khoảng 5 triệu người Hồi giáo sống ở đất nước với 64 triệu dân này. Đây cũng là cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Năm 2004 Pháp đã thông qua luật cấm người Hồi giáo mang khăn trùm đầu và những biểu hiện tôn giáo khác biệt khác ở trường học. Luật trên cũng đã tạo ra làn sóng phản đối trong thế giới Hồi giáo.

 

Và giờ đây, giới phê bình đang tìm cách bãi bỏ truyền thống phụ nữ phải còn trinh trắng trước khi kết hôn. Theo điều khoản 180 luật dân sự Pháp, một cặp trai gái khi bước vào hôn nhân, nếu “phẩm chất cần thiết” của một trong hai người bị nói sai, thì khi đó “người kia có thể đệ đơn ly hôn”.  Luật sư Xavier Labbee cho biết, trong quá khứ đã có những cuộc hôn nhân bị hủy bỏ khi người chồng bị phát hiện là bất lực và người phụ nữ bị phát hiện là gái điếm.

 

Nhưng trớ trêu thay điều khoản 180 lại bảo vệ các cuộc hôn nhân ép buộc. Labbee, luật sư của chú rể trong “vụ xử trinh tiết” lần này cho biết vấn đề không phải là ở sự trong trắng của người phụ nữ trẻ. “Vấn đề không nằm ở sự trinh tiết. Vấn đề là lời nói dối”.

 

Labbee cho biết cả người đàn ông và phụ nữ trong trường hợp này “hiểu rằng hủy bỏ cuộc hôn nhân là dẫn đến ly hôn. Nhưng ly hôn không xóa được điều gì hết”.

 

Mặc dù phụ nữ đã ly dị Hồi giáo vẫn được phép tái hôn, nhưng họ sẽ phải nói hết mọi chuyện với người chồng mới về cuộc hôn nhân trước của mình. Vì vậy, ly hôn có thể là một vết nhơ đối với phụ nữ.

 

Phán quyết của tòa đã khắc sâu thêm nỗi đau mà nhiều phụ nữ Hồi giáo ở Pháp cũng như các nước phương Tây khác phải hứng chịu. Xét về vấn đề tình dục, về cơ bản họ đã được giải phóng, nhưng vẫn bị bó hẹp bởi những quy định khắt khe về danh dự được thừa hưởng hoặc bị bắt buộc từ phía gia đình họ và người chồng tương lai.

 

Không có gì là lạ khi một phụ nữ trẻ Hồi giáo tìm đến những bằng chứng trinh tiết giả. Họ có thể sử dụng “mánh khóe” như trong đêm tân hôn bí mật đổ một lọ máu nhỏ ra giường hoặc thậm chí là đi vá màng trinh để làm vui lòng gia đình, và để tránh nỗi tủi nhục có thể xảy ra.

 

Một cuộc điều tra không chính thức của hãng AP năm 2006 cho thấy, rất nhiều bệnh viện tư ở Paris thực hiện các ca phẫu thuật vá màng trinh, hoặc rất nhiều bác sỹ cung cấp chứng nhận trinh tiết giả cho người phụ nữ trước khi kết hôn.

 

Phan Anh

Theo AP