1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Liên tiếp phát hiện 8 xác trẻ sơ sinh trong một làng

(Dân trí) - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một cặp vợ chồng sau khi phát hiện xác của 8 trẻ sơ sinh ở bên trong một ngôi nhà và trong vườn của một ngôi nhà khác gần đó tại một làng thuộc miền bắc nước này.

 

Pháp: Liên tiếp phát hiện 8 xác trẻ sơ sinh trong một làng - 1


Cảnh sát tại làng Villers-au-Tertre, nơi các xác chết được tìm thấy.

 

Đây có thể là vụ giết hại các bé sơ sinh tồi tệ nhất tại Pháp suốt hơn 25 năm qua.

 

Theo những người hàng xóm, những người chủ mới của một ngôi nhà ở làng Villers-au-Tertre, miền bắc nước Pháp, đã tá hỏa gọi cho cảnh sát do họ tìm thấy xương trẻ em trong vườn nhà khi đang đào bể bơi.

 

Cảnh sát sau đó đã dùng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm nhiều xác trẻ em nữa ở một ngôi nhà khác trong làng.

 

Một cặp vợ chồng trong độ tuổi 40 đã bị bắt vào hôm thứ ba vừa qua.

 

“Đến giờ tôi vẫn chưa hết choáng váng”, cựu lãnh đạo của làng Daniel Collignon cho hay. Theo ông, làng Villers-au-Tertre rất yên tĩnh và chỉ nghe đến các vụ điều tra qua truyền hình.

 

Nói về cặp vợ chồng bị bắt, những người hàng xóm cho biết: “họ là những người bình thường, thậm chí còn có đóng góp lớn cho cộng đồng”. “Thật không thể tin được”.

 

Những người hàng xóm cũng khẳng định cặp vợ chồng không có biểu hiện gì khác thường.

 

Cặp vợ chồng bị bắt có hai cô con gái đã lớn và họ đã có cháu. Họ sống ở ngôi làng với 700 dân này đã được ít nhất 15 năm.

 

Đây không phải là vụ giết hại trẻ sơ sinh đầu tiên tại Pháp trong vòng 3 thập niên qua. Những vụ việc trước thường liên quan đến các bà mẹ bị kết tội giết 5,6 và thậm chí là 7 em bé sơ sinh.

 

Tuy nhiên, tin tức về 8 thi thể được phát hiện cho thấy đây có thể là vụ việc tồi tệ nhất trong vòng hơn 25 năm qua tại Pháp

 

Trong khi đó, vụ việc tai tiếng gần đây nhất là liên quan đến Veronique Courjault, 41 tuổi. Vào tháng 6 năm ngoái cô đã bị kết án tù 8 năm ở Tours, miền trung nước Pháp. Cô thú nhận đã bóp chết 2 cậu con trai được sinh trong bí mật tại nhà cô ở Hàn Quốc vào năm 2002 và 2003. Ngoài ra, một đứa con khác cũng bị cô giết ở Pháp vào năm 1999. Tháng 5 vừa qua, Veronique Courjault đã được thả, sau khi ngồi tù tổng cộng 4 năm kể từ khi bị bắt.

 

Phan Anh

Theo AFP