1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

OSCE rời Donbass: Dấu hiệu chiến sự sẽ bùng phát dữ dội

Trong mấy ngày qua, chiến sự tiếp tục nổ ra ở Donbass, việc phái đoàn OSCE rút khỏi miền Đông cho thấy nguy cơ chiến sự lan rộng là rất cao.

OSCE roi Donbass: Dau hieu chien su se bung phat du doi

Chiến sự đột ngột bùng lên dữ dội ở Donbass

Tình hình Ukraine đang leo thang một cách nguy hiểm khi trong mấy ngày nay, các cuộc đụng độ, bắn phá nghiêm trọng nhất trong vòng nửa năm trở lại đây kể từ khi lệnh ngừng bắn được áp dụng, đã tăng lên đột biến. Hai bên liên tiếp cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo tố cáo của chính quyền Kiev, lực lượng ly khai Donbass đã liên tiếp tiến hành những vụ bắn phá, tấn công bằng đạn pháo ác liệt nhất, dữ dội nhất trong vòng 6 tháng qua vào các cứ điểm của quân chính phủ.

Đặc biệt là khoảng 400 chiến binh của lực lượng ly khai dưới sự hậu thuẫn của xe tăng đã sử dụng các hỏa lực hạng nặng, tấn công vào các cứ điểm của quân chính phủ ở xung quanh ngôi làng Starohnativka, cách thành phố cảng Mariupol - một cứ điểm rất quan trọng, khoảng 50km về phía bắc.

Mariupol là một thành phố chiến lược đang nằm trong sự kiểm soát của chính quyền Kiev. Việc giành được quyền kiểm soát thành phố bên bờ biển Azov này có thể giúp lực lượng ly khai thiết lập một hành lang nối Nga với bán đảo Crimea. Do đó Kiev tin rằng, lực lượng ly khai luôn nhăm nhe chiếm lại Mariupol.

OSCE roi Donbass: Dau hieu chien su se bung phat du doi

Nhà ở của cư dân Donetsk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân chính phủ

Phát ngôn viên quân sự của chính quyền Kiev Andriy Lysenko miêu tả những vụ bắn phá trong mấy ngày qua là ác liệt nhất từ sau cuộc chiến ở thành phố Debaltserve hồi tháng 2. Tuy nhiên, quân chính phủ đã chặn được cuộc tấn công của lực lượng ly khai và giành lại được những khu vực đã mất.

Ông Vladislav Seleznyov, người phụ trách báo chí của Bộ Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, mới đây đã tuyên bố trên cổng thông tin Ukrainskaya Pravda rằng, quân chính phủ đóng tại vùng Donbass có quyền bắn trả nếu các cứ điểm của họ bị tấn công từ phía lực lượng ly khai.

Trước tình hình leo thang một cách nguy hiểm và đáng báo động ở miền đông Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Pavlo Klimkin tiến hành một cuộc tham vấn khẩn cấp các Ngoại trưởng trong khuôn khổ “Bộ Tứ Normandy”.

Trước đó, ông Poroshenko đã có cuộc họp riêng về các sự kiện ở Donbass với Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksandr Turchynov, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak.

OSCE roi Donbass: Dau hieu chien su se bung phat du doi

Đoàn xe viện trợ nhân đạo Nga mang theo 1000 tấn hàng đã sang Donetsk và Lugansk

Được biết, chiến sự bùng phát đúng vào thời điểm đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 35 của Nga chuyên chở hàng cứu trợ tới miền Đông Ukraine và sáng ngày 14-8. Đoàn xe hơn 100 chiếc mang theo hơn 1000 tấn hàng hóa đã tới Donetsk và Lugansk rồi lập tức trở về Nga.

Đoàn xe xuất phát từ vùng Rostov của Nga mang theo thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm, được Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga kêu gọi các tổ chức công đoàn, phi chính phủ trên nhiều vùng lãnh thổ Liên bang quyên góp cho người dân miền Đông Nam Ukraine.

Phe ly khai tố cáo quân chính phủ phá thỏa thuận ngừng bắn

Theo chiều ngược lại, đại diện thường trực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong các cuộc đàm phán của “Nhóm tiếp xúc” - ông Denis Pushilin cáo buộc Kiev không tuân thủ đầy đủ bất kỳ mục nào của Hiệp định Minsk, họ chỉ tiến hành các hành động “giả vờ và khiêu khích”.

"Kiev đã không hoàn thành bất kỳ mục nào từ gói các biện pháp, chúng tôi chỉ thấy các hành động giả vờ thực hiện thỏa thuận Minsk. Chúng tôi nhìn thấy thái độ khiêu khích từ phía Kiev, đối với chúng tôi lẫn phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE"- ông Pushilin tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Moscow.

Phát ngôn viên quân sự của lực lượng ly khai Eduard Basurin ngày 14-8 cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc của Kiev, tố ngược lại rằng chính quân đội Ukraine mới là những kẻ đang tăng cường các cuộc tấn công, bắn phá.

"Quân chính phủ đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô vào Donetsk, quân nhân Ukraine đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao ở nhiều nơi trên mặt trận" - truyền thông Nga trích nguồn tin tình báo Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết.

Đêm 13, rạng sáng ngày 14-8, lực lượng an ninh Ukraine bắn pháo hạng nặng vào Gorlovka và trung tâm quận Kievski của thành phố Donetsk. Các loạt súng đại bác đã không ngừng vang lên trong nhiều giờ. Những số liệu về sự tàn phá và nạn nhân đang được làm rõ.

Bộ Quốc phòng DPR cho biết rằng, trong vài tuần qua phía Ukraine đã tăng số lượng các thiết bị nặng trong khu vực, và nỗ lực tấn công hoàng chiếm đoạt các cứ điểm nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân Donetsk.

 

 

Phái đoàn OSCE rút hết khỏi Donetsk là dấu hiệu cho thấy chiến sự có thể bùng phát dữ dội

 

Đêm 14-8, quân chính phủ đã cố gắng chiếm vị trí của lực lượng dân quân ở làng Nobaya Balaclava. Tuy nhiên, những người tự vệ Donbass đã đẩy lùi các cuộc tấn công. Hiện tại, chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt với nhiều loại vũ khí hạng nặng ở các làng Lugansk và Popasnaya.

Trong bối cảnh chiến sự đang ngày càng ác liệt nhưng chỉ mang tính cục bộ, trong khu vực nhỏ, các đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu lại quyết định khẩn trương rời bỏ vùng chiến sự Donetsk. Đến hôm 13-8, tất cả các quan sát viên thuộc phái đoàn OSCE đã rời thành phố.

Sự ra đi của phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra sau khi 6 chiếc xe của phái đoàn OSCE đã bị cháy vào khoảng 2h đêm ngày 8-8 ở Donetsk. Theo phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp nước cộng hòa tự xưng, vụ cháy xe này xảy ra do “có kẻ cố ý đốt phá”

Việc phái đoàn OSCE đột ngột rời bỏ miền đông Ukraine khiến các quan sát viên quốc tế hết sức lo ngại. Họ nghĩ rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy, rất có khả năng chiến sự sẽ bùng nổ trên diện rộng, trên toàn vùng Donbass trong thời gian tới.

Theo Huy Bình

Đất Việt

OSCE rời Donbass: Dấu hiệu chiến sự sẽ bùng phát dữ dội - 5