1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ông Trump đoán tên 2 nhân vật gây áp lực khiến ông Biden rút lui

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng quyết định rút lui khỏi cuộc đua tới Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden đã có sự tác động từ 2 nhân vật quyền lực trong đảng Dân chủ.

Ông Trump đoán tên 2 nhân vật gây áp lực khiến ông Biden rút lui - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Trả lời New York Post, ông Trump nhận định, các thành viên cấp cao trong đảng Dân chủ như cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dường như đã gây sức ép khiến ông Biden quyết định khép lại chiến dịch tranh cử năm nay.

Theo ông Trump, ông Obama và bà Pelosi được cho đã gửi thông điệp sẽ không ủng hộ ông Biden trong cuộc đua năm nay và sẽ can thiệp nếu ông Biden không rút lui. "Ông Biden không còn lựa chọn nào khác. Đó là những gì đã xảy ra", ứng viên đảng Cộng hòa nói, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Ông Biden, 81 tuổi, đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử năm 2024 vào cuối tuần qua sau khi chịu áp lực từ các bên sau màn trình diễn không thuyết phục tại cuộc tranh luận với ông Trump vào tháng 6, làm dấy lên lo ngại về tuổi tác và sức khỏe tinh thần.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin nói rằng, ông Obama có thể đã nói với ông Biden rằng, cơ hội để ông chiến thắng trước ông Trump đã giảm đi đáng kể sau khi Tổng thống bị nói sai, không hoàn thành được một số câu trả lời trong màn tranh luận.

Ngoài ra, bà Pelosi được cho đã nói với ông Biden rằng các cuộc khảo sát cho thấy Tổng thống khó có khả năng thắng ông Trump vào tháng 11.

"Họ nói ông ấy nên rút lui. Ông ấy sẽ không thắng được. Tôi đã vượt qua ông ấy trong các cuộc khảo sát. Tôi nghĩ rằng, mọi thứ bắt đầu từ cuộc tranh luận. Đó là cái kết của ông Biden vì ông ấy đã làm không tốt. Và tôi nghĩ mình làm tốt", ông Trump nói.

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông sẵn sàng để tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris, người được ông Biden "chọn mặt gửi vàng" ủng hộ để trở thành ứng viên tiếp theo của đảng Dân chủ.

Theo New York Post