1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông bố Trung Quốc khóc nức nở khi phát hiện 3 con đều không phải con ruột

Thanh Thành

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã đệ đơn ly hôn người vợ 16 năm "đầu ắp tay gối" sau khi phát hiện 3 đứa con đều không phải là con ruột.

Ông bố Trung Quốc khóc nức nở khi phát hiện 3 con đều không phải con ruột - 1

Người đàn ông khóc nức nở khi chia sẻ câu chuyện của ông (Ảnh: SCMP).

Theo SCMP, người đàn ông họ Trần, đến từ tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đã đệ đơn ly hôn với vợ họ Dư sau khi phát hiện ra cô này không chung thủy và xét nghiệm ADN cho thấy cả 3 cô con gái mà anh đã nuôi nấng và thương yêu trong suốt 16 năm qua đều không có quan hệ huyết thống với anh.
Anh Trần thường xuyên làm việc xa nhà, nhưng cho biết ban đầu không bao giờ nghi ngờ vợ mình ngoại tình vì họ duy trì liên lạc chặt chẽ với nhau bằng các cuộc gọi thoại và video thường xuyên.

Tuy nhiên, anh Trần bắt đầu nghi ngờ vào đầu năm nay khi vợ liên tục né tránh các cuộc gọi của anh và nói rằng cô muốn đi làm ăn xa, Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây Trung Quốc đưa tin hôm 8/6.

Và anh đã quyết định theo dõi vợ bằng cách theo dõi vị trí GPS trên điện thoại di động. Vào ngày 1/3, anh Trần lần theo dấu của vợ đến một khách sạn ở miền đông Trung Quốc nơi cô vợ ở. Sáng hôm sau, anh thấy vợ ra khỏi khách sạn với một người đàn ông.

Anh Trần ban đầu quyết định tha thứ cho vợ, nhưng vẫn đi kiểm tra quan hệ huyết thống. Kết quả cho thấy, cô gái út không phải là con ruột của anh. Tuy nhiên, anh vẫn chọn giữ lại cuộc hôn nhân để gia đình được bên nhau.

Tuy nhiên, mọi việc lên đến đỉnh điểm khi các kết quả xét nghiệm tiếp theo cho thấy, hai cô con gái còn lại cũng không phải là con ruột của anh.

Sau phát hiện gây sốc trên, người vợ biến mất và anh Trần đã không thể tìm thấy cô.

Sau đó, ông bố đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phương tiện truyền thông địa phương và khi chia sẻ câu chuyện trước ống kính máy quay trên Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây, anh Trần che mặt khóc nấc. "Tôi kết hôn được 16 năm, không có một đứa con nào là của tôi cả", anh nói trong nghẹn ngào.

Trong khi đó, cô Dư vẫn không tỏ ra ăn năn hối lỗi và khi được đài truyền hình phỏng vấn. Cô vẫn rất bình tĩnh nói lý lẽ về hành vi của mình, thậm chí còn tỏ thái độ vô cùng bực tức rằng mọi người hãy đặt mình vào vị trí của cô trước khi nói.

"Tôi không nghĩ rằng mình đã lừa dối anh ấy. Quan hệ huyết thống có thực sự quan trọng không? Các cặp vợ chồng không có con luôn muốn nhận con nuôi", cô Dư nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Cô cũng chỉ trích anh Trần vì đã tìm cách ly hôn sau khi phát hiện ra ba cô con gái không phải là con ruột mình. "Hãy cố gắng đồng cảm với tôi. Ba đứa trẻ gọi anh là 'bố' trong nhiều năm, nhưng giờ anh nói những đứa con gái không phải con của anh. Anh ta có khác gì với thú vật không?", cô vợ nói thêm.

Thậm chí, cô vợ còn giận dữ chỉ trích anh chồng: "Anh ta không nghĩ lại bản thân mình sao? Không phải là sinh lý có vấn đề hay sao? Tôi cùng anh ta là vợ chồng bao nhiêu năm, tại sao anh ấy không cho tôi đứa con nào? Hãy xem lại bản thân mình chứ".

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bình luận chỉ trích hành vi và sự thiếu tôn trọng của cô Dư đối với chồng cô.

"Người chồng đã khó chịu biết bao! Cô ta có bị bệnh tâm thần không? ", một người bình luận trên mạng đặt câu hỏi. Một người khác hỏi: "Anh Trần có thể được bồi thường nếu đưa vụ việc ra tòa. Nhưng làm thế nào để anh ấy có thể hàn gắn trái tim tan vỡ của mình sau 16 năm?".

"Người chồng có thể đệ đơn ly hôn nếu anh tin rằng hành vi của vợ mình đã làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ của họ", một luật sư họ Chu nói với Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây Trung Quốc.

"Khi anh ấy nộp đơn xin ly hôn, luật không chỉ cho phép anh yêu cầu vợ hoàn trả các khoản cấp dưỡng và các chi phí khác mà anh ấy đã chi trả cho việc nuôi ba đứa con mà còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tâm lý".

Theo SCMP