1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông bố tị nạn bị phóng viên “đốn ngã” được mời làm HLV

Ông bố tị nạn người Syria từng bị nữ quay phim người Hungary ngáng ngã đã tới thành phố Getafe, ngoại ô Madrid.

Một học viện bóng đá tại đây đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ông bắt đầu lại cuộc sống, trở lại công việc của một huấn luyện viên bóng đá.

Osama Abdul Mohsen bỗng nổi tiếng toàn thế giới hồi đầu tháng nay, khi một một video được tung lên Youtube và nhiều trang mạng xã hội. Clip ghi lại hình ảnh Mohsen hai tay ôm cậu con trai 7 tuổi đang tìm cách chạy thoát khỏi hàng rào biên giới ở Roszke thì bị Petra László, nữ phóng viên kênh truyền hình N1TV của Hungary ngáng ngã.

Ông bố tị nạn bị phóng viên “đốn ngã” được mời làm HLV - 1

Bức ảnh khiến Osama Abdul Mohsen "nổi tiếng" theo cách không mong muốn. (Ảnh chụp từ màn hình Youtube)

Cuối cùng Mohsen cũng tới được Đức. Tại đây, truyền thông mới biết được rằng ông từng là huấn luyện viên cho câu lạc bộ al-Fotuwa tại giải bóng đá hạng nhất của Syria trước khi xảy ra cuộc nội chiến – biến cố khiến cả gia đình phải rời khỏi thị trấn quê hương Deir Ezzor.

Tin tức được lan truyền tới Học viện Cenafe – nơi chuyên đào tạo đội ngũ huấn luyện viên.

“Khi biết được câu chuyện về Mohsen qua báo chí, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn”, ông Conrado Galán - Chủ tịch Học viện Cenafe chia sẻ trên tờ El Pais. Với sự trợ giúp Mohamed Labrouzi, một học viên huấn luyện viên thông thạo tiếng Arab, Học viện đã chuyển lời tới Mohsen, mong muốn ông cùng gia đình tới Tây Ban Nha và quay trở lại với nghề huấn luyện viên bóng đá. Mohsen quá vui mừng trước thông tin này, Galán cho biết.

Labrouzi đã tới Munich để giúp đỡ Mohsen cùng 2 con trai tới Getafe trong ngày 17/9. Học viện đã bố trí nơi ăn ở cho ba bố con. “Chúng tôi sử dụng tiền từ ngân sách quảng cáo để trả phí thuê căn hộ cho ba bố con Mohsen ở Getafe… Vợ và hai người con của Mohsen vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hy vọng là cả gia đình sẽ sớm đoàn tụ trong một vài tuần tới”,  ông Galán nói.

Thị trưởng Getafe Sara Hernández cho biết thành phố sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp Mohsen và gia đình ổn định cuộc sống mới. Các quan chức thành phố đã có các cuộc tiếp xúc với CLB Getafe về khả năng thuê Mohsen làm huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng.

Còn về phần nữ phóng viên László, sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng, cô đã lên tiếng xin lỗi, nhưng phủ nhận các cáo buộc về phân biệt chủng tộc. László đã bị sa thải tại N1TV – một kênh truyền hình theo đường hướng dân tộc chủ nghĩa và giờ phải đối mặt với tội danh hình sự.

Theo Hoài Thanh/The Guardian

baotintuc.vn

Ông bố tị nạn bị phóng viên “đốn ngã” được mời làm HLV - 2