1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nữ tỷ phú hà tiện nổi tiếng Hồng Kông bị thầy bói lừa?

(Dân trí) - Một tờ báo của Hồng Kông hôm nay đưa tin, cố tỷ phú nổi tiếng hà tiện và lòe loẹt Nina Wang đã ký giấy trao cho thầy bói toàn bộ tài sản của mình sau khi ông này hứa sẽ giúp bà có một cuộc sống bất tử.

Nữ tỷ từng được xếp hạng là người phụ nữ giàu có nhất châu Á đã qua đời vào tháng tư năm ngoái nhưng để lại hai bản di chúc khác nhau khiến cho việc phân chia tài sản của bà rất phức tạp. Báo chí đưa tin, bà ra đi để lại số tiền hơn 12 tỷ USD.

 

Tony Chan, một doanh nhân đồng thời là một thầy phong thủy, cho rằng dựa trên di chúc cuối cùng của bà Wang thì ông là người thừa kế duy nhất đối với khối tài sản của bà. Di chúc được soạn vào năm 2006 khi bà sắp chết. Tuy nhiên, theo gia đình của nữ tỷ phú họ mới là những người thừa kế, theo di chúc trước đó vào năm 2002.

 

Trong diễn biến mới nhất của vụ tranh chấp, luật sư của gia đình bà Wang tố cáo ông Chan đã lừa bà Wang.

 

“Tony Chan đã lừa người đang sắp chết rằng phải thực hiện một số thuật phong thủy, trong đó có cả việc viết tên ông ta vào di chúc của bà, sẽ giúp bà bất tử, hay ít nhất là sống thêm một thời gian dài nữa”, tờ South China Morning Post trích lời luật sư Barrister Geoffrey Vos tại Tòa án Hồng Kông.

 

Tuy nhiên, tòa đã bác biện luận trên của luật sư và cho biết “đây là tòa án thi hành theo pháp luật, chứ không thi hành theo phép phong thủy”. Dự kiến phiên tòa tiếp theo sẽ được diễn ra vào năm tới.

 

Bà Nina Wang từng được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 154 thế giới và được gọi bằng biệt danh “cô em dễ thương” vì đôi bím tóc sam nổi tiếng, và vì bà luôn mặc váy ngắn, màu sắc sặc sỡ.

 

Ngoài ra, bà cũng nổi tiếng là người sống tằn tiện. Mặc dù từng là người phụ nữ giàu nhất châu Á nhưng bà chỉ chi tiêu dưới 385 USD/tháng. Bà Wang đã xây dựng công ty bất động sản ChinaChem thành đế chế hùng mạnh với 400 công ty con trên khắp thế giới. Sau khi chồng bà bị mất tích vào năm 1990, bà cũng đã phải bước vào một cuộc chiến giành quyền thừa kế kéo dài và tốn nhiều giấy mực của báo giới với bố chồng để có được công ty vào năm 2005.

 

Phan Anh

Theo Reuters