1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ sinh 19 tuổi trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

(Dân trí) - Nữ sinh với niềm đam mê đua ngựa người Na Uy Alexandra Andresen, 19 tuổi, đã được Forbes xếp hạng là tỷ phú trẻ nhất thế giới với khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD.

Alexandra Andresen - nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới người Na Uy. (Ảnh: Telegraph)
Alexandra Andresen - nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới người Na Uy. (Ảnh: Telegraph)

Không phải là minh tinh màn bạc Hollywood, cũng không phải thần đồng trong giới công nghệ thung lũng Silicon, nhưng ở tuổi 19, Alexandra Andresen đã sở hữu khối tài sản kếch xù trị giá 1,2 tỷ USD. Cô từng học tại trường nội trú ở Anh và hiện là vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp. Đây là lần đầu tiên Alexandra có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes. Cô xếp vị trí 1.476 trên tổng số 1.810.

Chị gái Katharina của cô, năm nay 20 tuổi, là tỷ phú trẻ thứ 2 trong danh sách. Tỷ phú trẻ tuổi thứ 3 trong danh sách là Gustav Magnar Witzoe và cũng là 1 người Na Uy. Kerry Dolan, trợ lý Tổng biên tập tạp chí Forbes cho biết tài sản của những người này đều là do thừa kế. Trong văn hóa Bắc Âu, tài sản thường đươc truyền lại cho con cái sớm hơn các quốc gia khác với mong muốn thế hệ trẻ sớm tham gia vào công việc kinh doanh gia đình. Thuế cũng có thể là 1 lý do khác cho việc chuyển quyền thừa kế này.

Alexandra là con cháu trong 1 gia đình phất lên nhờ nghề sản xuất thuốc lá. Tổ tiên của Alexandra được mệnh danh là nhà sản xuất thuốc lá hàng đầu Na Uy từ năm 1849. Tuy nhiên, gia đình Alexandra đã bán lại công ty cuả mình trị giá 500 triệu USD vào năm 2005. Sau đó, họ đầu tư tài sản một cách khôn ngoan vào chứng khoán và các quỹ đầu tư. Năm 2007, cha của Alexandra, ông Johan H Andresen, đã chuyển hơn 80% cổ phần trong công ty đầu tư Ferd Holding cho các con gái, biến họ thành những nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Mặc dù vậy, 2 cô gái nhà Andresen vẫn sống cuộc sống tương đối giản dị và kín đáo. Họ vẫn học ở trường công Olso. Alexandra luôn tìm cách tiết kiệm tiền. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm ngoái với tạp chí doanh nghiệp Ferd, Alexandra cho biết: “Tôi tiết kiệm khi được phát tiền tiêu vặt mỗi tuần, hay nhận giải thưởng trong các cuộc thi hoặc khi được tiền mừng sinh nhât. Điều đó giúp tôi mua được những thứ tôi thực sự muốn như túi, giầy dép mà không phải hỏi xin bố mẹ”.


Alexandra và chú ngựa Belamour (Ảnh: Telegraph)

Alexandra và chú ngựa Belamour (Ảnh: Telegraph)

Cô chị Katharina thì mua 1 chiếc ô tô cũ để thay thế cho chiếc xe Golf mà người bà để lại. Katharina từng chia sẻ về cuộc sống của mình rằng: “Có 2 mặt khi sinh ra trong một gia đình như gia đình tôi. Có rất nhiều áp lực và những câu hỏi kỳ quặc. Tên của chúng tôi bị gắn liền với tiền bạc và do đó luôn là chủ đề bàn tán”. Cô kể về một lần nghỉ trưa ở trường tiểu học ở Majorstuen, một vùng ngoại ô giàu có thuộc bang Olso, các bạn học đã nhìn chằm chằm vào cô thế nào khi thấy trong tài khoản của cô có 15.000 Kroner (tương đương 1.200 USD). Điều này đã ám ảnh tâm trí của cô gái trẻ giàu có.

“Đám con trai đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều tiền như thế. Điều quan trọng với tôi khi gặp một người là họ phải nhìn thấy tôi, chứ không phải nhìn thấy tiền. Tôi phải biết được đó là người như thế nào trước khi để họ bước vào cuộc sống của mình”, Katharina tâm sự.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Na Uy Aftenposten năm ngoái, ông Andresen cho hay ông không hề khăng khăng bắt 2 cô con gái phải tham gia vào việc quản lý công ty gia đình: “Tôi có tham vọng trở thành giám đốc, nhưng tôi không bắt các con tôi phải như thế. Tôi cho chúng cơ hội được lựa chọn, chứ không biến chúng thành những robot được lập trình sẵn”.

Hứng thú nhất với công việc gia đình có lẽ là Katharia. Cô àm việc trong công ty thuốc lá của dòng họ mình và cũng góp mặt vào các vụ đầu tư mang tính nhân đạo của gia đình. Katharina hiện đang học khoa học xã hội tại Đại học Amsterdam.

Alexandra cũng hứng thú với đua ngựa, niềm đam mê thừa hưởng từ mẹ. Khi 3 tuổi, cô đã biết cưỡi ngựa ra công viên chơi. Với chú ngựa Belamour, Alexandra đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế: huy chương đồng trong Cuộc thi cưỡi ngựa trẻ ở Châu Âu năm 2013 tại Pháp, huy chương bạc năm 2014 tại Ý.

Alexandra nói với tạp chí Eurodressage rằng: “Cưỡi ngựa - đó là những gì mà tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại”. Từ tháng 9 năm ngoái, Alexandra sống và làm việc chính ở Đức. Bạn trai cô, Joachim Tollefsen, năm nay 24 tuổi, cũng là người Na Uy, và hiện đang là võ sĩ.

Phương Anh

Theo Telegraph