1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nỗi ám ảnh nắng thiêu đốt trên đường hành hương tới thánh địa Mecca

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiều người hối hận khi tham gia hành hương trái phép đến thánh địa Mecca, có những người phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Nỗi ám ảnh nắng thiêu đốt trên đường hành hương tới thánh địa Mecca - 1

Nhân viên y tế cấp cứu cho một tín đồ kiệt sức trong lễ hành hương ở Mecca (Ảnh: AFP).

Sau nhiều năm không xin được thị thực để hành hương đến thánh địa Mecca, ông Yasser cuối cùng kết luận rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng một cách bất hợp pháp, điều mà giờ đây ông cảm thấy hối hận.

Mặc dù vẫn sống sót sau những nghi lễ mệt mỏi diễn ra trong điều kiện nắng nóng cực độ, nhưng ông đã không gặp vợ mình là Safaa kể từ ngày 16/6 và lo ngại rằng bà nằm trong số hơn 1.000 trường hợp tử vong (phần lớn là người Ai Cập) trong hành trình hành hương.

"Tôi đã tìm kiếm từng bệnh viện ở Mecca. Vợ tôi không có ở đó", người đàn ông 60 tuổi kể. Ông không muốn gói ghém hành lý tại khách sạn vì vẫn mong vợ mình sẽ quay trở lại đó.

Theo AFP, hơn 1.000 người đã tử vong trong hành trình hành hương đến thánh địa Mecca vừa qua. Nạn nhân là công dân 10 quốc gia, trong đó, số người từ Ai Cập chiếm hơn một nửa.

Một nhà ngoại giao Ả Rập cho biết, 630 trong số 658 người Ai Cập thiệt mạng đó chưa được đăng ký, có nghĩa là họ không thể tiếp cận các tiện nghi giúp cuộc hành hương trở nên dễ chịu hơn như lều nghỉ có điều hòa khi nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 52 độ C.

Hajj là một trong 5 trụ cột của đạo Hồi và tất cả người Hồi giáo đều phải hoàn thành một lần trước khi chết. Tuy nhiên, giấy phép chính thức được phân bổ cho các quốc gia thông qua hệ thống hạn ngạch và phân phối cho các cá nhân.

Mặc dù vậy, ngay cả đối với những người có được giấy phép, chi phí đắt đỏ khiến những con đường hành hương có giá rẻ hơn hàng nghìn USD trở nên là lựa chọn hấp dẫn hơn. Điều đó đặc biệt đúng kể từ năm 2019, khi Ả Rập Xê Út bắt đầu cấp thị thực du lịch thông thường, giúp việc đi lại đến vương quốc vùng Vịnh trở nên dễ dàng hơn.

Ông Yasser đã nhận ra những rắc rối do hành hương trái phép sau khi đến Ả Rập Xê Út vào tháng 5. Ngay trước khi nghi lễ bắt đầu cách đây một tuần, nhiều cửa hàng và nhà hàng đã từ chối phục vụ những du khách không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Sau những ngày dài đi bộ và cầu nguyện dưới nắng thiêu đốt, ông Yasser không thể sử dụng dịch vụ xe buýt công, phương tiện di chuyển duy nhất quanh các thánh địa, nếu không trả những mức giá "trên trời".

Khi nắng nóng khiến ông kiệt sức, ông đã tìm đến một bệnh viện ở Mina nhưng bị từ chối vì không có giấy phép. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, ông và vợ lạc nhau giữa đám đông trong nghi lễ "ném đá quỷ dữ" ở Mina.

Ông đã liên tiếp phải hoãn chuyến bay trở về để tìm kiếm vợ mình. "Tôi sẽ hoãn cho đến khi nào tôi tìm thấy bà ấy", ông nói.

Kể về trải nghiệm kinh hoàng của mình trên đường hành hương, Mohammed, 31 tuổi, cho biết: "Thi thể la liệt trên đường. Tôi thấy mọi người đột nhiên gục xuống và chết vì kiệt sức".

Một công dân Ai Cập khác trong đoàn hành hương kể, mẹ cô đã kiệt sức trong quá trình hành hương nhưng không thể gọi được xe cấp cứu. Xe cấp cứu chỉ đến khi mẹ cô đã qua đời và họ đưa thi thể của bà đến một nơi mà cô không rõ.

Theo AFP