1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những vụ bê bối nghiêm trọng liên quan tới khách du lịch Trung Quốc năm 2018

(Dân trí) - Cãi cọ với cảnh sát nước ngoài, nhảy múa gợi cảm trước đền thiêng Hồi giáo trong trang phục thiếu vải, ném đá chết chuột túi trong công viên là 3 trong số những vụ bê bối nghiêm trọng nhất liên quan trực tiếp tới khách du lịch Trung Quốc trong năm qua.

Ngày 25/6, 2 nữ du khách Trung Quốc Wan Han, 37 tuổi và Zhang Na, 25 tuổi, mặc trang phục ngắn và bó sát cơ thể, trèo lên một bức tường bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Kota Kinabalu trên đảo Borneo (Malaysia) thực hiện các động tác nhảy lắc hông. Đại diện cơ quan du lịch địa phương cho rằng, việc nhảy múa “khêu gợi” trước một địa điểm về tín ngưỡng là sự thiếu tôn trọng với những người theo đạo Hồi và “coi thường” lòng hiếu khách của đất nước Malaysia. Wan và Zhang sau đó đã nộp phạt và được đưa thẳng ra sân bay về Trung Quốc.

Hai du khách nhảy múa phản cảm (Ảnh: Shanghaist)
Hai du khách nhảy múa phản cảm (Ảnh: Shanghaist)

Hồi tháng 1, nhóm hành khách 175 người bị mắc kẹt ở sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản do tuyết rơi quá dày ở điểm đến Thượng Hải, Trung Quốc khiến hãng Jetstar Japan không thể cho khởi hành chuyến bay. Bức xúc bị chậm chuyến 24h đồng hồ, cộng với việc cho rằng hãng Jetstar đối xử bất công với người Trung Quốc, các du khách đã mất bình tĩnh. Căng thẳng đã leo thang thành xung đột vào sáng hôm sau. Một số du khách Trung Quốc đã cự cãi với nhân viên sân bay và xô xát với cảnh sát trong khi những người phía sau đứng thành nhóm và hát quốc ca Trung Quốc thể hiện sự phẫn nộ. Sự việc chỉ được giải quyết ổn thỏa khi Đại sứ quán Trung Quốc tới để can ngăn đám đông.

Nhóm khách Trung Quốc xô xát với cảnh sát Nhật Bản trong khi những người đứng sau hát quốc ca (Ảnh: Shanghaist)
Nhóm khách Trung Quốc xô xát với cảnh sát Nhật Bản trong khi những người đứng sau hát quốc ca (Ảnh: Shanghaist)

Tháng 2 năm nay, tại ga tàu Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, một phụ nữ đã gây “sốc” cho các nhân viên khi bà đã chui vào máy quét an ninh của ga tàu. Người phụ nữ lý giải rằng bà sợ đồ đạc của mình sẽ bị ăn trộm, vì vậy phải chui vào máy để có thể bảo quản. Dư luận Trung Quốc chỉ trích dữ dội người phụ nữ và nói đùa rằng bức ảnh chụp người phụ nữ loay hoay trong máy quét xứng đáng là bức ảnh của năm.

Bức ảnh gây sốc chụp từ máy quét an ninh (Ảnh: Shanghaist)
Bức ảnh gây "sốc" chụp từ máy quét an ninh (Ảnh: Shanghaist)

Hồi tháng 10, một nhóm du khách Trung Quốc đã gây phẫn nộ trong dư luận khi họ đã phá tan một vườn cỏ lau màu hồng ở Hàng Châu do một công viên đã vất vả chăm sóc trong suốt 3 năm chỉ để tạo ra những dáng độc và lạ nhất.

Nhóm du khách vô ý thức (Ảnh: Shanghaist)
Nhóm du khách vô ý thức (Ảnh: Shanghaist)

Hồi tháng 8, tại công viên Disneyland Thượng Hải, một nhóm du khách đã ngang nhiên xông vào cướp những trái bóng bay sặc sỡ từ người bán. Khi bị quay phim lại, họ thậm chí còn cười rất hả hê sau khi giành được chiến lợi phẩm. Đoạn video đã thổi bùng sự tức giận trong dư luận Trung Quốc.

Hình ảnh hào hứng của du khách này khi cướp được bóng bay đã gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc (Ảnh: Shanghaist)
Hình ảnh hào hứng của du khách này khi cướp được bóng bay đã gây phẫn nộ dư luận Trung Quốc (Ảnh: Shanghaist)

Tháng 7 năm nay, một thầy giáo người đại lục đã khiến người dân Hong Kong tức giận vì cho học sinh của mình ngang nhiên đi vệ sinh ở một trạm tàu điện ngầm. Người quay đoạn video đã bức xúc nói lớn: “Đây không phải là đại lục, đây là Hong Kong”. Khi thầy giáo nói rằng cậu bé bị đau bụng và không còn cách nào khác là phải đi vệ sinh tại đây, người phụ nữ đã không chấp nhận lời giải thích này và chỉ trích người thầy giáo vì không dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn tại đây.

(Ảnh: Shanghaist)
(Ảnh: Shanghaist)

Tháng 5 năm nay, một vị khách Trung Quốc đã mở cửa thoát hiểm ngay sau khi máy bay vừa cất cánh tại sân bay Miên Dương, Tứ Xuyên vì cho rằng khoang hành khách quá ngột ngạt khiến ông không thể chịu được. Hành động vô ý thức này đã khiến hãng hàng không Lucky Air thiệt hại hơn 10.000 USD.

Khi cảm thấy ngột ngạt, hành khách này đã mở cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị cất cánh (Ảnh: Shanghaist)
Khi cảm thấy ngột ngạt, hành khách này đã mở cửa thoát hiểm khi máy bay chuẩn bị cất cánh (Ảnh: Shanghaist)

Sự việc xảy ra tại một vườn thú Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc vào ngày 28/2. Các du khách tham qua sở thú đã dùng gạch đá, các cục bê tông ném vào một con chuột túi để bắt con vật phải nhảy lên. Kết quả là con chuột túi cái 12 tuổi đã bị chấn thương nghiêm trọng ở chân, và chết vài ngày sau đó. Các bác sĩ thú y xác định con vật bị vỡ thận do trúng gạch đá của du khách. Một vài tuần sau đó, sự việc lại xảy ra với một con chuột túi 5 tuổi khác tại chính sở thú Phúc Châu, theo thông tin trên trang web của CCTV. Con vật bị thương nhẹ sau khi trúng phải các "vật thể lạ" từ các du khách.

Con chuột túi bị vỡ nội tạng vì bị du khách ném gạch (Ảnh: Shanghaist)
Con chuột túi bị vỡ nội tạng vì bị du khách ném gạch (Ảnh: Shanghaist)

Sáng sớm ngày 2/9 theo giờ địa phương, một gia đình Trung Quốc đã tới một nhà nghỉ ở thủ đô Stockholm nhận phòng nhưng thực tế họ đã đặt phòng ngày 3/9. Khi nghe nhân viên nhà nghỉ thông báo, họ đã quyết định sẽ đợi ở sảnh cho đến giờ được phép làm thủ tục nhận phòng. Phía nhà nghỉ Thụy Điển không chấp nhận và yêu cầu nhóm khách Trung Quốc rời đi nhưng không nhận được sự hợp tác. Vì vậy, họ đã gọi cảnh sát tới giải quyết.

Sự việc trở nên căng thẳng sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông Trung Quốc ngã xuống đất, hô hoán rằng mình bị ngược đãi. Đoạn video đã làm Thụy Điển và Trung Quốc bùng phát căng thẳng ngoại giao. Bắc Kinh đã 2 lần phát ra cảnh báo khuyến cáo công dân không tới du lịch Thụy Điển.

Du khách Trung Quốc bị cảnh sát Thụy Điển đưa ra khỏi nhà nghỉ

Đức Hoàng

Theo Shanghaist