1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối)

(Dân trí) - Một biến cố lớn nhất trong làng thời trang thế giới năm 1997 là sự ra đi của Giannai Versace - người được coi là nhà thiết kế thông minh nhất của thế kỷ 20.

 

21. Vụ ám sát nhà thiết kế thời trang danh tiếng Versace

 

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 1

 

Andrew Cunanan đã giết 5 người, trong đó có nhà thiết kế thời trang danh tiếng Versace, trước khi tự sát.

 

Vào một buổi sáng mùa hè tháng 7/1997, khi đang trên đường đi bộ về nhà trên đường Ocean Drive như thường lệ, Versace đã bị một tay súng sát hại ngay bên ngoài biệt thự hướng ra biển tuyệt đẹp ở bãi biển Miami, Florida. Thủ phạm là tên sát nhân không ghê tay mới chỉ 27 tuổi, Andrew Cunanan.

 

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 2
 

Giannai Versace. 

Versace là nạn nhân cuối cùng trong sê-ri giết người hàng loạt của Andrew Cunanan. Chỉ trong một chuyến hành trình xuyên quốc gia kéo dài 3 tháng vào năm 1997, hắn đã giết tổng cộng 5 mạng người trong đó có 2 bồ cũ tại bang Minnesota và một người đàn ông giàu có từng bị Cunanan cướp mất chiếc xe Lexus. Sau vụ án mạng Versace, Cunanan có tên trong danh sách 10 tên tội phạm bỏ trốn bị truy lùng gắt gao nhất của FBI.

 

Ngày 23/7, 8 ngày sau vụ án mạng Versace, Cunanan đã tự sát trên phòng ngủ của một nhà thuyền ở Miami vì không muốn rơi vào còng số 8 của cảnh sát. Khẩu súng mà Cunanan dùng để kết liễu đời mình cũng chính là chiếc hắn đã dùng để sát hại nhà thiết kế thời trang Versace.

 

22. “Tình yêu cấm đoán” của Mary Kay Letourneau

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 3
 

 

Cô giáo Mary Kay Letourneau và học sinh Vili Fualaau - cặp tình nhân nổi tiếng một thời.

 

Nước Mỹ không thiếu những xì-căng-đan thày hoặc cô giáo có quan hệ yêu đương với học trò vị thành niên. Tuy nhiên, “Tình yêu cấm đoán của Mary Kay Letourneau” được coi là vụ án tai tiếng nhất trong lịch sử giáo dục Mỹ.

 

Mary Kay Letourneau lần đầu tiên gặp cậu học sinh Vili Fualaau khi cậu mới chỉ học lớp 2. Với ý nghĩ đã tìm được người đàn ông trong mơ của đời mình nhưng đó chỉ là một cậu bé, Mary nuôi hi vọng cho tới năm Vili học lớp 6.

 

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 4
 

Mary Kay Letourneau.

 

Mary bắt đầu tán tỉnh học sinh khi Vili 12 tuổi và quan hệ ái tình với cậu 1 năm sau đó - mùa hè năm 1996. Sự việc đã bị chồng của Mary phát hiện nhờ những bức thư tình bí mật mà cô giáo và học sinh đã gửi cho nhau. Ngày 26/2/1997, Mary bị bắt và kết án 7 năm tù giam vì hành vi giao cấu với trẻ em.

 

Bốn tháng sau khi vào tù, Mary sinh đứa con thứ 3 mà cha của đứa trẻ chính là cậu học trò Vili. Năm 1998, do cải tạo tốt và cam kết không gặp lại Vili, Mary đã được ra tù. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi được tự do, cảnh sát đã bắt được Mary lại ngựa quen đường cũ.

 

Vụ án “Tình yêu cấm đoán của Mary Kay Letourneau” đã không dừng lại ở đây khi Mary tiếp tục có mang với Vili đứa con thứ 2. Vài giờ sau khi sinh con vào ngày 16/10/1998, Vili tiếp lục lĩnh thêm 7 năm tù giam. Được thả tự do vào tháng 8/2004 nhờ lệnh ân xá, Mary đã nhanh chóng kết hôn với một anh chàng trai trẻ mới 21 tuổi.

 

23. Cuộc thảm sát tại trường trung học Columbine

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 5

 

Các học sinh đang bị Eric Harris và Dylan Klebold dùng súng uy hiếp.

 

13 người thiệt mạng, 24 người bị thương là kết quả vụ thảm sát tại trường trung học Columbine, quận Colorado vào năm 1999. Đây được coi là vụ giết người kinh hoàng nhất từng xảy ra tại một trường học với số người thương vong cao cao thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ.

 

Sự việc xảy ra vào ngày 20/4 khi 2 học sinh của trường là Eric Harris và Dylan Klebold tự trang bị các loại vũ khí như súng, bom tự tạo, tấn công trường học. Chúng đột nhập, bao vây trường trung học Columbine và xả súng vào bất cứ ai chúng gặp.

 

Vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 12 học sinh, 1 giáo viên

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 6
 

 

và làm thương 24 người khác. Harris, 18 tuổi và Klebold, 17 tuổi được cho là đã tự sát sau vụ thảm sát. Không ai rõ động cơ của cuộc thảm sát là gì nhưng theo các nhà phân tích tâm lý, sự xa lánh và thiếu quan tâm của bạn bè nhà trường đã khiến Harris và Klebold cảm thấy như bị bỏ rơi, mắc chứng trầm uất, dẫn tới các hành động điên loạn không thể kiếm soát.

 

24. Mẹ dìm chết 5 con trong bồn tắm

 

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/7/2001, Rusty Yates nhận được cuộc điện thoại từ vợ, Andrea, người mà anh vừa mới gặp trước lúc đi làm hơn 1 giờ đồng hồ trước.

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 7

 

Andrea Yates - thủ phạm dìm chết 5 con trong bồn tắm trong đó có một bé gái sơ sinh - và gia đình.

 

Đầu dây bên kia quát lớn: “Hãy về nhà đi!”. Bực mình, Rusty hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”. Andrea nói: “Đã đến lúc rồi. Tôi đã thực hiện”.

 

Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lo lắng vì bệnh tâm thần của vợ, Rusty cố gặng hỏi và nhận được lời đáp từ Andrea: “Bọn trẻ”. Rusty hỏi tiếp: “Đứa nào?” - “Tất cả”, Andrea trả lời.

 

Nghe xong, Rusty - một kỹ sư của NASA, ngay lập tức bỏ dở công việc tại Trung tâm Vũ trụ Johnson. Sau 15 phút, anh có mặt tại nhà riêng ở Houston, bang Texas nơi cảnh sát và xe cứu thương đã xếp hàng trước cổng. Tuy nhiên, Rusty không được phép vào và chỉ cố gắng rướn cổ nhìn qua hàng rào xem có chuyện gì xảy ra. Chờ đợi...

 

Rusty Yates không thể tin vào tai mình khi được cảnh sát thông báo toàn bộ 5 đứa con của anh, trong đó có một bé gái sơ sinh, đã bị dìm chết trong bồn tắm. Khi thi thể của 5 đứa trẻ được đưa ra khỏi xe cứu thương, Rusty chỉ kịp nhìn thấy chúng mắt mở trắng dã và đôi môi thâm tím.

 

Cái chết của 5 đứa trẻ mà thủ phạm chính là bà mẹ Andrea, là kết quả của sự trả thù cho cuộc sống vợ chồng trống rỗng với Rusty. Andrea đã mắc bệnh tâm thần và có hành động điên dại. Năm 2002, Andrea bị kết án tù chung thân. Tuy nhiên, vào tháng 7/2006, toà án bang Texas cho rằng Andrea không có tội do bị thần kinh và sau đó chuyển cô ta tới trung tâm ý tế tại hạt Vermon để điều trị.

 

25. Kẻ trộm Tiếng thétMadonna

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 8

Một người qua đường tình cờ ghi lại được cảnh 2 tên trộm đang chuyển “Tiếng thét” và Madonna ra khỏi bảo tàng. 

Ngày 22/8/2005, một vụ trộm tranh táo tợn lại xảy ra tại bảo tàng Munch ở Oslo (Na-uy) khi 2 kiệt tác lừng danh "The Scream" (Tiếng thét) và "Madonna" của danh hoạ nổi tiếng Edvard Munch bị đánh cắp.

 

 

Những vụ án lớn nhất thế kỷ (kỳ cuối) - 9
 

Bức “Tiếng thét”.

 

Giữa ban ngày ban mặt, hai tên trộm bịt mặt đã đột nhập vào bảo tàng Munch, dùng súng khống chế các nhân viên an ninh và lấy đi 2 bức họa trị giá hàng trăm triệu USD. Bọn trộm ngang nhiên đem tranh qua đường và phóng đi trên một chiếc ô tô đã đợi sẵn. Trước đó, bức “Tiếng thét” cũng từng 1 lần bị ăn trộm ngay trước Đại hội thể thao Olympics mùa đông năm 1994 nhưng sau đó được tìm thấy.

 

Trong quá trình điều tra, giới truyền thông Na-uy còn lo ngại rằng bọn cướp đã phá huỷ, thậm chí là đốt những kiệt tác nghệ thuật đó để phi tang. Tuy nhiên, ngày 1/9/2006, giám đốc bảo tàng  Munch Ingebjorg Ydstie tuyên bố, cả 2 bức hoạ đã được tìm thấy. Kỳ diệu thay, chúng vẫn còn nguyên như hiện trạng ban đầu.

 

VTH

Theo Times

Dòng sự kiện: Các vụ án thế kỷ