1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân chứng kể lại thảm họa giẫm đạp ở Ấn Độ khiến 121 người thiệt mạng

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 121 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một sự kiện tôn giáo tập trung khoảng 250.000 người ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Nhân chứng kể lại thảm họa giẫm đạp ở Ấn Độ khiến 121 người thiệt mạng - 1

Ít nhất 121 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương sau vụ giẫm đạp (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, ít nhất 121 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp hôm 2/7 tại một sự kiện tôn giáo ở làng Mughal Garhi, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 200km về phía đông nam. Trong số các nạn nhân có 112 phụ nữ và 7 trẻ em.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Ấn Độ trong hơn một thập niên qua. Giới chức trách đang điều tra làm sáng tỏ trách nhiệm của những người có liên quan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thông báo, chính phủ sẽ hỗ trợ 2.400 USD cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng và 600 USD cho những người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, sự kiện này diễn ra tại một bãi đất trống gần đường cao tốc. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 250.000 người, vượt xa so với quy mô 80.000 người được cấp phép.

Nhân chứng kể lại thảm họa giẫm đạp ở Ấn Độ khiến 121 người thiệt mạng - 2

Hiện trường vụ giẫm đạp (Ảnh: AFP).

Các nhân chứng cho hay, đám đông bắt đầu rơi vào hỗn loạn khi nhà thuyết giáo nổi tiếng Yogi Adityanath kết thúc bài giảng và bước xuống sân khấu. Hàng nghìn người đã đổ xô, tìm cách tiếp cận nhà thuyết giáo và ngã đè lên những người khác.

Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng, một trận bão bụi xảy ra đã khiến đám đông hoảng loạn, ồ ạt rời sự kiện.

Nhiều người ngất xỉu trước sức ép của đám đông, trước khi ngã xuống và bị giẫm đạp. Một số người tìm cách chạy thoát khỏi đám đông, nhưng bị trượt ngã xuống một con mương gần đó.

Maurya, một người may mắn sống sót, kể lại: "Tôi đã cố giúp một số phụ nữ, nhưng chính tôi cũng bị xỉu đi và bị đám đông đè lên. Tôi không biết gì nữa, nhưng ai đó đã kéo tôi ra khỏi đó".

Maurya cho biết, cô từng tham gia một số sự kiện lớn, nhưng chưa bao giờ thấy một sự kiện nào tập trung đông người như vậy.

Theo Reuters