1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người nhái Đài Loan "mình đồng da sắt" trong trại huấn luyện "địa ngục"

Thành Đạt

(Dân trí) - Những người được tuyển chọn để trở thành đặc nhiệm trong lực lượng phòng vệ Đài Loan phải trải qua những vòng tuyển chọn khó khăn và nghiêm ngặt.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 1

Các học viên đan tay vào nhau để vượt qua bài thử thách với sóng biển trong tuần cuối cùng của khóa huấn luyện trở thành đặc nhiệm Đài Loan tại căn cứ Zuoying (Ảnh: Reuters).

Hành trình gia nhập Đơn vị Tuần tra và Trinh sát Đổ bộ tinh nhuệ của hải quân Đài Loan, hay còn gọi là ARP, vốn không dành cho những người yếu tim. Lực lượng này được ví như các lực lượng đặc nhiệm hải quân tinh nhuệ của Mỹ và Anh.

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, những người nhái thuộc lực lượng ARP sẽ phải băng qua biển trên những chiếc thuyền nhỏ ngay trong đêm để xác định các vị trí của đối thủ và tiến hành tấn công.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 2

Các học viên phải trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt trước khi trở thành một thành viên của Đơn vị Tuần tra và Trinh sát Đổ bộ Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Trong số 31 người tham gia khóa huấn luyện kéo dài 10 tuần, chỉ có 15 người hoàn thành nhiệm vụ. Tuần huấn luyện cuối cùng của họ diễn ra tại căn cứ Zouying, phía nam Đài Loan.

"Tôi không sợ chết", học viên Fu Yu nói sau khi hoàn thành chướng ngại vật cuối cùng có tên gọi "đường lên thiên đường". Tại bài huấn luyện này, những người tham gia phải vượt qua quãng đường trải đá dài khoảng 100 m. Họ phải bò trườn và thực hiện các thử thách như chống đẩy theo yêu cầu của người huấn luyện.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 3

Chướng ngại vật "đường tới thiên đường" là đoạn đường dài 100 m trải đầy đá, đòi hỏi các học viên phải bò trườn qua để về đích (Ảnh: Reuters).

"Đó là trách nhiệm của một người lính, là những gì chúng tôi phải làm", Fu nói. Trước đó, thanh niên 30 tuổi này từng thử sức nhưng không vượt qua khóa huấn luyện.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 4

Các học viên phải mặc quân phục và đeo súng khi huấn luyện tại bể bơi (Ảnh: Reuters).

Vào tuần huấn luyện cuối cùng, trong 6 ngày 5 đêm, các học viên tham gia ARP phải vượt qua mọi thử thách, từ hành quân đường dài cho đến ngâm mình hàng giờ dưới nước, với tiếng la hét liên tục của người huấn luyện. Phần lớn thời gian của họ ở dưới biển hoặc bể bơi, học cách nín thở trong thời gian dài, bơi trong khi mặc đồ chiến đấu và xâm nhập bờ biển.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 5

Các học viên được yêu cầu phải nổi trên mặt nước trong nhiều giờ (Ảnh: Reuters).

Cứ sau 6 giờ, họ được nghỉ một giờ. Trong thời gian đó, họ được ăn uống, chăm sóc y tế, đi vệ sinh và ngủ. Họ chỉ có 5 phút để ngủ, nằm quây vào nhau trên sàn nhà và bị đánh thức bởi những tiếng còi chói tai.

Mục đích của các bài tập nhằm rèn cho những người lính ý chí sắt đá để hoàn thành nhiệm vụ, bất kể nhiệm vụ đó khó khăn đến đâu, đồng thời vun đắp lòng trung thành với đồng đội và lực lượng vũ trang.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 6

Các học viên bị phun nước vào người trong khóa huấn luyện (Ảnh: Reuters).

Wu Yu-wei, 26 tuổi, cho biết anh coi đây là một "thử thách cá nhân" để hoàn thành khóa huấn luyện.

"Phần khó nhất là thời gian, không được nghỉ ngơi, chỉ có 15 phút để sử dụng nhà vệ sinh, uống một ngụm nước, trước khi chuyển sang phần tiếp theo", Wu cho biết.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 7

Các học viên dùng ngón tay mở mắt để tránh buồn ngủ (Ảnh: Reuters).

"Những ngày đầu tiên rất mệt mỏi, nhưng sau đó bạn sẽ quen với nó. Bạn phải dựa vào ý chí và sự quyết tâm của mình", Wu nói thêm.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 8

Một học viên đóng giả làm người bị thương để một người khác kéo qua vũng nước bẩn (Ảnh: Reuters).

Sau khi băng qua chướng ngại vật "đường lên thiên đường" cuối cùng và được Tư lệnh lực lượng lính thủy đánh bộ Wang Jui-lin chúc mừng, nhiều người đã vỡ òa cảm xúc. Họ bật khóc trong vòng tay của gia đình - những người được mời đến để xem họ tốt nghiệp.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 9

Các học viên chống đẩy trong tình huống giả định bị tấn công bằng bom khói (Ảnh: Reuters).

Các huấn luyện viên cho biết, ý nghĩa của khóa huấn luyện được gọi là "tuần địa ngục" không phải là sự tàn ác mà là để mô phỏng sự gian khổ của chiến tranh, chẳng hạn việc bị thiếu ngủ tột độ, để xem ai có đủ sức chịu đựng cũng như sự gan dạ để vượt qua.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 10

Các học viên động viên nhau hoàn thành khóa huấn luyện, thay vì bỏ cuộc. Chỉ 15 trong số 31 người hoàn thành khóa huấn luyện 10 tuần (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc ai cả, mọi người ở đây đều tự nguyện. Đó là lý do chúng tôi rất nghiêm khắc với họ và cũng sẵn sàng loại bỏ họ một cách nghiêm ngặt" huấn luyện viên Chen Shou-lih, 26 tuổi, cho biết.

Người nhái Đài Loan mình đồng da sắt trong trại huấn luyện địa ngục - 11

Một học viên bật khóc và ôm cha mình sau khi vượt qua khóa huấn luyện 10 tuần (Ảnh: Reuters).

Theo www.reuters.com