1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Moscow lo lắng sau cuộc tấn công bất ngờ của UAV

Thành Đạt

(Dân trí) - Người dân Moscow cảm thấy bất ngờ và lo lắng khi máy bay không người lái tấn công một số tòa nhà ở thủ đô của Nga.

Người Moscow lo lắng sau cuộc tấn công bất ngờ của UAV - 1

Các nhân viên sửa chữa phần bị hư hại của một tòa nhà sau vụ tấn công bằng UAV ở Moscow hôm 30/5 (Ảnh: Reuters).

"Tôi từng nghĩ rằng cuộc xung đột ở rất xa và sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Rồi đột nhiên nó ập đến", Tatiana Kalinina, người sống gần một trong những tòa nhà bị máy bay không người lái tấn công ở Moscow hôm 30/5, nói với AFP.

Kalinina cho biết cuộc tấn công này xảy ra "hoàn toàn bất ngờ" với bà và là một "bất ngờ tồi tệ".

Ngày 30/5, thủ đô Moscow của Nga bị 8 máy bay không người lái (UAV) tập kích. Đây được xem là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào thành phố này kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát. Thậm chí, nghị sĩ Nga Maxim Ivanov cho rằng đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất mà thủ đô của Nga phải đối mặt kể từ sau Thế chiến 2.

Theo chính quyền Nga, trong 8 UAV tấn công, 5 chiếc bị bắn hạ và 3 chiếc bị rơi sau khi bị đánh chặn bằng công nghệ gây nhiễu. Truyền thông địa phương đưa tin, UAV đã tấn công một số khu vực ở tây nam Moscow, gồm một tòa nhà dân sinh và 2 tòa nhà cao tầng khác.

Maxim, một nhân viên hải quan 40 tuổi, cho biết anh bị đánh thức bởi hai tiếng nổ lúc 4h sáng và tất cả chuông báo động được gắn trên ô tô đều vang lên.

"Tại sao hệ thống phòng không không hoạt động? Tại sao còi báo động không kích không vang lên?", Maxim đặt câu hỏi.

Maxim sống gần một tòa nhà cao tầng ở Moscow. Phần mái của tòa nhà này vẫn còn vết cháy sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

"Làm thế nào mà chúng (các máy bay không người lái) bay được đến đây? Và chúng bay từ đâu tới?", Maxim đặt câu hỏi, đồng thời suy đoán rằng những chiếc máy bay không người lái có thể đã được đưa vào Nga từ trước và được phóng ngay trên lãnh thổ Nga.

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công (Nguồn: Guardian).

Anna, 30 tuổi, cũng sống gần tòa nhà bị tấn công. Cô tỏ ra lo lắng, nhưng nói thêm rằng cô không muốn chứng kiến "tình trạng hoảng loạn" ở Moscow. Anna cho rằng, vụ tấn công là thông tin tiêu cực, nhưng điều quan trọng nhất là không có thương vong nghiêm trọng nào.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hai người bị thương nhẹ trong vụ tấn công và chỉ có thiệt hại nhỏ.

Tại số 98 phố Profsoyuznaya, khu vực đông dân cư gần trung tâm Moscow, một máy bay không người lái khác đã rơi xuống một tòa chung cư cao tầng.

"Chúng tôi đột nhiên mở mắt ra và tưởng rằng đã có một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng không, một máy bay không người lái đã tấn công tòa nhà của chúng tôi", Yekaterina Kloyan, thợ làm tóc 19 tuổi, kể lại.

Kloyan và một số cư dân của tòa nhà đã tạm thời được sơ tán và chuyển đến một trường học gần đó. Bầu không khí ở khu vực sơ tán vẫn thoải mái, khi một số người cùng xem một vở hài kịch cũ trên tivi.

Ở một con phố gần đó, những người qua đường dừng lại để chụp ảnh thiệt hại sau vụ tấn công, trong khi những người khác dắt thú nuôi hoặc con cái của họ đi dạo.

Natalya Mikheeva, 76 tuổi, một người đã về hưu, dắt chó đi dạo gần tòa nhà bị trúng đạn. Bà nói rằng bà cảm thấy "có chút lo lắng" và "tất nhiên là sợ hãi" vì sống cạnh tòa nhà bị tấn công.

Kể từ tháng 3, Nga đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công phá hoại, tấn công bằng máy bay không người lái và hai vụ xâm nhập vũ trang vào các khu vực biên giới, làm gia tăng căng thẳng ở nước này. Nga cũng đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công này, bao gồm cuộc tập kích UAV mới nhất vào Moscow, trong khi Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Theo AFP