1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người đóng thế nữ Thủ tướng Đức

Đôi khi bà Susanne Knoll muốn được sống như “ngày xưa”. “Ngày xưa” đó là cái hồi bà Angela Merkel chưa nổi đình đám. Sự thăng tiến của bà Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo đến cái ghế thủ tướng Đức càng nhanh bao nhiêu thì cuộc đời của bà nội trợ Susanne Knoll có dung nhan giống hệt bà Angela Merkel càng thay đổi bấy nhiêu.

Bà Knoll than thở: “Giờ đây tôi không thể rời khỏi ngôi nhà của mình mà không trang điểm chu đáo, thiên hạ cứ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe mua hàng của tôi mà không hề biết xấu hổ!”.

 

Lịch làm việc của bà Knoll giờ đây cũng kín mít. Lúc thì bà ta tự nhận là bà Merkel tham dự hội chợ ở Dortmund, khi bà xuất hiện bất ngờ tại một buổi liên hoan ở một xí nghiệp thuộc Bộ Nội vụ bang Nordrhein-westfallen và có khi bà còn là khách mời của một Talk- shows.

 

Người “đóng thế” bà Merkel kể: “Cuối cùng thì giờ đây tôi cũng đã trở thành một người nổi tiếng. Trước kia người ta chỉ quan tâm đến tôi vì tôi quá giống bà Merkel và có thể đóng thế bà ấy nhưng giờ đây thiên hạ lại quan tâm cả đến cuộc sống của bản thân tôi, và đôi khi tôi cũng tưởng tượng mình là Angela Merkel”.

 

Mọi sự bắt đầu từ buổi tối một ngày tháng 8/2003. Hôm đó ông bầu một hãng biểu diễn nghệ thuật bỗng nhận thấy tôi giống y hệt bà Merkel là Chủ tịch đảng CDU. Bà Knoll kể: “Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu vì hồi ấy thiên hạ thường tỏ vẻ chế giễu ngoại hình của bà Merkel và bản thân tôi cũng giống cái dáng vóc của bà ấy”.

 

Bà Knoll cho rằng: “Bà Thủ tướng tương lai của nước Đức giờ đây cũng biết “chấn chỉnh" dung nhan và sửa đổi ít nhiều cách đi đứng vì thế trông bà ngày nay bắt mắt hơn hẳn hồi trước. Vả lại không nên “trông mặt mà bắt hình dong!”. 

 

Thời gian đầu bà Knoll còn cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi được thuê làm người đóng thế bà Angela Merkel, giờ đây bà đã quen với vai trò của mình nên nhập vai rất nhuyễn và rất tự tin.

 

Bà Knoll tâm sự: “Bên lề các Talk-shows, tôi thường hay trò chuyện với những nhân vật nổi tiếng và nhận thấy họ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta, thậm chí tôi còn kết bạn với họ,  như tôi đã phối hợp với danh ca nổi tiếng Udo Lindenberg để làm video bài hát của anh với nhan đề “Hallo Angie”

 

Theo V.P

An ninh thế giới/Stern