1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân quê hương Obama tại Kenya sốt sắng chờ tin bầu cử

(Dân trí) - Mặc dù không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mình nhưng người dân tại khu làng nhỏ Kogelo tại Kenya những ngày này cũng sốt sắng chờ tin bầu cử tổng thống Mỹ. Họ hy vọng ông Obama, một người có gốc gác tại đây sẽ tái đắc cử.

Trong đêm trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu, rất nhiều phóng viên đã xuất hiện tại ngôi làng nhỏ ở phía Tây Kenya này, phá tan sự yên lặng của vùng đồi núi nằm cách xa khu trung tâm Hồ Victoria 60 km. 
Dân làng Kogelo nóng lòng theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ

Dân làng Kogelo nóng lòng theo dõi bầu cử tổng thống Mỹ

Nằm vắt ngang con đường nối ngôi làng với Kisumu, thị trấn chính của cả vùng, là một băng-rôn lớn mời chào mua vé vào xem diễn biến bầu cử tổng thống Mỹ trên một màn hình lớn. “Xem bầu cử tổng thống Mỹ 2012 trên màn hình lớn”, đoạn quảng cáo viết. 

Và mặc dù giá vé loại rẻ nhất cũng lên tới 12 USD, tương đương một tuần lương của người lao động tay chân tại đây, rất nhiều người vẫn sẵn lòng móc hầu bao.“Tôi sẽ xem diễn biến cuộc bầu cử suốt cả đêm. Giá vé đắt nhưng tôi có thể xoay sở được”, bà Mary Manyala Ohito, một nhân viên y tế nói. 

Cách đó không xa, trong sân của ngôi trường tiểu học được đặt tên theo tên ông Obama sau chuyến thăm của ông năm 2006 với tư cách một thượng nghị sỹ, một màn hình lớn đã được dựng lên để mọi người dân địa phương có thể tới xem.

Cụ Sarah Obama, năm nay đã 90 tuổi và là vợ thứ ba của ông nội Barack Obama vẫn còn sống ở làng Kogelo này. Dù không có quan hệ máu thịt gì với “Mama Sarah”, ông Obama vẫn từng nói ông xem bà Sarah như bà nội của mình. 

Trong những giờ cuối cùng trước khi công bố kết quả, Mama Sara vẫn ngồi một mình trong căn nhà của mình với cảnh sát vây quanh dày đặc. “Chúng tôi sẽ ngồi đây cùng với gia đình để theo dõi kết quả được công bố”, Said Hussein Obama, một người chú của ông Obama nói. “Chúng tôi đều hy vọng cậu ta chiến thắng”. 

4 năm trước, Kogelo là một ngôi làng hoàn toàn khác, rất khó để tìm được một chiếc tủ lạnh trong các hàng quán, còn TV thì chạy bằng máy phát điện. Giờ đây mặc dù internet vẫn còn ì ạch, nhiều khách sạn đang mọc lên và truyền hình cáp đã xuất hiện.
Một tấm biển chỉ dẫn tới con đường mang tên bà nội ông Obama
Một tấm biển chỉ dẫn tới con đường mang tên bà nội ông Obama

“Đã có rất nhiều thay đổi tại đây”, Dorothy Babu, quản lý khu resort Làng Kogelo nói. “Giờ chúng tôi có nước, điện và đồn cảnh sát. Tình hình an ninh cũng tốt hơn nhiều”. Trước đó “Kogelo là một ngôi làng ngủ quên”, bà Ohito chia sẻ đồng thời cho biết ở làng giờ đã có xe ôm và dịch vụ chăm sóc y tế được cải thiện.

Dù vậy những kỳ vọng rằng ngôi làng sẽ đón lượng lớn khách du lịch sau chiến thắng của ông Obama năm 2008 có vẻ còn xa vời. Hiện Kogelo vẫn tụt lại rất xa so với các điểm du lịch khác của Kenya như công viên quốc gia hay các resort bên bờ Ấn Độ Dương.

Tại làng này, điều thu hút khách du lịch lớn nhất chính là bà Mama Sarah nhưng ít ai được thấy. Còn các khu vực khác trong làng “không có gì nhiều để nhìn ngắm”, ông Babu thừa nhận. 

Cùng quan điểm này, ông Said Hussein Obama chia sẻ “vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Mọi người muốn tới thăm quê hương của tổng thống…và điều đó phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp thị của chính phủ”. Ông Said cho rằng cần đưa Kogelo trở thành một điểm đến của các tour du lịch trong vùng.

Dù sao thì với việc là quê hương gốc của tổng thống Mỹ, ngôi làng đã được nhiều người biết tới. “Kể từ khi cậu ấy được bầu làm tổng thống, cậu ấy đã giúp Kogelo xuất hiện trên bản đồ thế giới. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra nếu Barack không đắc cử”, ông Said Hussein Obama hồ hởi nói. 

Đồng thời ông hy vọng nếu tái đắc cử trong đợt này, cháu mình sẽ thực hiện một chuyến công du châu Phi. “Tôi không nói là cậu ta sẽ tới Kogelo nhưng Kenya có thể là một trong những nơi Barack Obama sẽ tới thăm”. 

Thanh Tùng
Theo AFP