1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm Indonesia trong nghi án Kim Jong-nam trải lòng sau khi được tự do

(Dân trí) - Siti Aisyah, công dân Indonesia đã được thả tự do trong nghi án Kim Jong-nam, đã trải lòng về những suy nghĩ và cảm nhận của cô sau 2 năm bị giam giữ tại Malaysia.

Siti.jpg

Siti (đội khăn màu đen) tại Jarkata sau khi được trả tự do (Ảnh: EPA-EPE)

Ngày 11/3, Siti đã được tòa án Malaysia trả tự do sau khi phía công tố nước này rút lại rút lại đề nghị truy tố tội danh giết người trong vụ đầu độc công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Siti nói rằng kể từ khi được thả, cô chưa thể có được một giấc ngủ ngon và cô cảm thấy vẫn chưa thể tin vào hiện thực lúc này.

“Tôi chỉ chợp mắt được khoảng 1 giờ đồng hồ. Thật khó để ngủ, vì tôi vẫn cảm thấy chưa tin được. Tôi vẫn bất ngờ”, Siti trả lời các phóng viên ngày 12/3 tại Bộ Ngoại giao Indonesia sau cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo.

Siti đã tới dinh tổng thống cùng với cha mẹ và em gái cô và có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Widodo. Siti cho biết cô rất hạnh phúc với cuộc gặp và ông Widodo đã cho cô một vài lời khuyên.

“Tôi nói rằng Siti nên ở nhà cho tới khi cô cảm thấy bình tĩnh hơn và sau đó cô ấy sẽ lên kế hoạch để tiếp tục cuộc sống trong tương lai", Ông Widodo cho biết.

Sau khi được thả tự do và bay trở về nước đoàn tụ với gia đình, Siti đã tham gia tới 4 sự kiện công khai, gặp gỡ các quan chức cấp cao Indonesia.

Siti cho biết những ánh đèn máy ảnh và sự quan tâm từ giới truyền thông khiến cô bị đau đầu. “Tôi không thể diễn tả được cảm xúc, có thể tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, và tránh sự chú ý của giới truyền thông, và dành thời gian cho gia đình. Tôi chỉ muốn được bình yên”, Siti nói.

Năm 2017, Siti và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh lên mặt công dân Triều Tiên Kim Chol ở sân bay quốc tế Kualar Lumpur, khiến ông này tử vong. Cả hai đều đã bị truy tố về tội giết người và có thể đối mặt với án tử hình. Tuy nhiên, trong các phiên tòa trước đó, hai người đều nói rằng bị lừa tham gia vào phi vụ vì nghĩ rằng đây là một cảnh quay chương trình truyền hình.

Siti cho biết với sự ủng hộ của gia đình và các quan chức Đại sứ quán Indonesia tại Malaysia cũng như Bộ Ngoại giao nước này từ khi cô bị bắt, cô tin là mình sẽ được trả tự do, nhưng không nghĩ rằng mọi việc diễn ra nhanh đến vậy.

“Tôi nhớ quê nhà, cha mẹ và con trai tôi”, cô tâm sự.

Trong các phiên xử trước đó, Siti cho biết cô chưa bao giờ liên lạc với con trai vì không muốn con liên quan tới vụ việc. Cô muốn giải thích cho con hiểu khi cậu bé đủ lớn để biết về câu chuyện.

Đại sứ quán Indonesia sau đó tiết lộ, giới chức nước này đã đề nghị phía Malaysia hủy án đối với Siti liên tục trong thời gian qua và Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas đã đồng ý hủy truy tố đối với Siti, song không đồng nghĩa với việc tuyên trắng án đối với nữ nghi phạm này. Điều đó có nghĩa là Siti vẫn phải đối mặt với khả năng có thể bị bắt lại nếu giới chức Malaysia có bằng chứng cô có tội, theo Straits Times.   

Đức Hoàng

Theo Straits Times