1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi bị tập kích siêu chính xác, Iran gọi vũ khí đó "như đồ chơi trẻ con"

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Iran tiếp tục coi nhẹ vụ việc Israel bị cho là tập kích chính xác bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ quân sự Iran. Tehran gọi vũ khí bị bắn hạ không khác "đồ chơi trẻ con".

Nghi bị tập kích siêu chính xác, Iran gọi vũ khí đó như đồ chơi trẻ con - 1

Một tấm biển in hình các loại tên lửa của Iran trên đường phố Tehran (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn NBC ngày 20/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết, Tehran đang điều tra vụ UAV bị bắn rơi trong khu vực một căn cứ không quân của nước này ở tỉnh Isfahan sáng 19/4.

Ông cho biết, các UAV này cất cánh từ bên trong Iran và bay được vài trăm mét trước khi bị bắn rơi. "Những gì đã xảy ra không phải một vụ tấn công. Chúng chỉ như đồ chơi trẻ con, không phải UAV. Chưa có bằng chứng nào cho thấy chúng có mối liên hệ với Israel", ông nói.

Do vậy, Ngoại trưởng Amirabdollahia cho biết, Tehran không có ý định thực hiện thêm bất cứ biện pháp trả đũa nào với Israel. "Chừng nào Israel không có chủ nghĩa phiêu lưu quân sự mới chống lại lợi ích của chúng tôi thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ phản ứng mới nào", ông nói.

Ngược lại, ông cảnh báo, nếu chính quyền Israel tiếp tục thực hiện các bước khiêu khích, "phản ứng của Iran sẽ ngay lập tức và ở mức tối đa và sẽ khiến họ phải hối hận".

Sáng 19/4, Israel được cho là đã tập kích vào một căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Iran để đáp trả việc Iran trước đó bắn hơn 300 tên lửa và UAV nhằm vào Israel.

New York Times dẫn một số ảnh vệ tinh cho thấy, Israel dường như đã tấn công chính xác vào căn cứ không quân Shekari của Iran, phá hủy radar sử dụng cho tổ hợp phòng không S-300. Các khu vực lân cận gần như không bị ảnh hưởng.

Độ chính xác của cuộc tấn công sâu bên trong Iran và với một số địa điểm nhạy cảm gần đó cho thấy Israel đã chọn mục tiêu cụ thể và hẹp, New York Times đánh giá.

Tuy nhiên, trong khi Israel tiếp tục giữ im lặng, Iran khẳng định không phải một vụ tấn công trả đũa của Israel. Một quan chức cấp cao của Iran nói, các vụ nổ rạng sáng 19/4 là do hệ thống phòng không kích hoạt để bắn hạ 3 UAV ở Isfahan.

Một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết Israel đã tấn công căn cứ không quân bằng tên lửa bắn từ bên ngoài Iran và Iran đang coi nhẹ vụ việc.

Nhà ngoại giao này nói: "Có vẻ không hay nếu Iran phải thừa nhận lực lượng phòng không của họ không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công này. Họ thực sự không muốn leo thang vì điều này cho thấy Israel sẽ chiếm ưu thế về công nghệ".

Căng thẳng Israel - Iran leo thang nghiêm trọng từ đầu tháng này khi các bên "ăn miếng, trả miếng" bằng các vụ đáp trả quân sự vào lãnh thổ của nhau. Sự việc bắt đầu từ khi Iran cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào lãnh sự quán của nước này ở Syria hôm 1/4 khiến 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Cách mạng Iran thiệt mạng.

Mặc dù vậy, 2 bên dường như đều tính toán thận trọng vì không mong muốn một cuộc xung đột lan rộng ở khu vực.

Nói về vụ bắn hơn 300 tên lửa và UAV nhằm vào Israel hôm 14/4, Ngoại trưởng Iran Amirabdollahian cho biết, đây chỉ là "lời cảnh báo". Ông khẳng định, Iran hoàn toàn có thể tấn công các thành phố lớn của Israel, kể cả Tel Aviv, nhưng Tehran không làm vậy vì Iran coi việc nhắm vào dân thường là lằn ranh đỏ.

Theo Reuters