1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi án nhân vật thứ 3 bí ẩn trong vụ án Cốc Khai Lai

(Dân trí) - Một nhân vật thứ 3 bí ẩn có thể đã tham gia vào vụ sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood, nhóm luật sư bào chữa cho bà Cốc Khai Lai khẳng định trong phiên toà kéo dài chỉ 7 giờ hôm 9/8.

 
Bà Cốc Khai Lai trong phiên toà hôm 9/8.

Bà Cốc Khai Lai trong phiên toà hôm 9/8.

Không nhiều không tin chi tiết về phiên toà - trong đó bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, và người giúp việc gia đình Trương Hiểu Quân bị cáo buộc sát hại ông Heywood - được công bố.

Nhưng tờ Telegraph của Anh đưa tin, nhóm luật sư bào chữa cho bà Cốc tin rằng một cá nhân khác, hoặc nhiều cá nhân, có thể dính dáng tới cái chết của doanh nhân 41 tuổi, mặc dù trên thực tế bà Cốc đã cố gắng hãm hại ông Heywood.

Theo một tuyên bố chính thức của toà án, bà Cố “đã sử dụng các phương thức ác độc” để giết ông Heywood, lừa ông và một phòng khánh sạn ở Trùng Khánh hồi năm ngoái và đầu độc ông khi ông đã say xỉn.

Tuyên bố của toà án cũng khẳng định bà Cốc đã quyết định sát hại Heywood sau khi ông này đe doạ sự an toàn của con trai bà, Bạc Qua Qua, 24 tuổi.

Trong khi đó, một nhân chứng giấu tên tham dự phiên toà, và biết chi tiết về vụ việc, tiết lộ rằng mặc dù nhóm luật sư bào chữa của bà Cốc thừa nhận bà đã cố tình đầu độc Heywood, nhưng hành động đầu độc không gây ra cái chết của ông này, vì một cuộc kiểm tra của chính phủ không phát hiện liều lượng độc tố gây chết người trong một mẫu máu của Heywood.

Nhóm luật sư bào chữa cho rằng “một bên thứ 3 hoặc các bên thứ 3” có thể đã lấy mạng ông Heywood sau khi bà Cốc và người trợ lý rời khỏi phòng khách sạn, nơi thi thể doanh nhân được cảnh sát tìm thấy sau đó.

“Có bên thứ 3 liên quan”, luật sư bào chữa Jiang Min cho bà Cốc nói tại toà, theo lời nhân chứng trên.

Nguồn tin cho biết ông Jiang nói rằng vị trí thi thể của Heywood đã thay đổi trong thời gian từ lúc bà Cốc và trợ lý Trương rời khỏi phòng khách sạn cho tới lúc cảnh sát tìm thấy thi thể ông.
 
Các nhà ngoại giao Anh (trái) tham dự phiên toà.
Các nhà ngoại giao Anh (trái) tham dự phiên toà.

“Bà Cốc và ông Trương nói họ đã để ông Heywood nằm trên giường, đầu đặt trên gối và ngửa mặt lên trần nhà. Đó là tư thế của doanh nhân Anh khi họ rời khỏi phòng khách sạn”, nguồn tin trên tiết lộ những điều được nói tại toà.

Nhưng luật sư Jiang cho hay khi cảnh sát tới và phát hiện thi thể Heywood, xác ông này nằm ở tư thế khác và cửa sổ bị mở, cho thấy một người thứ 3 có thể đã sử dụng cửa này để cố gắng đột nhập vào phòng.

“Khi cảnh sát tới, họ phát hiện ông Heywood nằm úp mặt xuống giường. Tư thế thi thể ông đã bị đảo ngược so với trước.

“Cửa sổ đã bị mở một góc 30 độ và có một dấu chân gần ngưỡng cửa sổ và các dấu chân bên ngoài”, ông nói thêm.

Nhóm luật sư bào chữa cho bà Cốc đang hi vọng có thể giảm tội cho bà xuống mức “giết người không thành” thay vì “cố tình giết người” - tội danh có thể nhận án tử hình.

Theo nhân chứng trên, nhóm luật sư cũng đã bày tỏ những nghi ngờ về kết quả xét nghiệm chất độc trong máu của Heywood.

Một nguồn tin riêng rẽ, người cũng có mặt trong phiên toà hôm thứ 5, xác nhận rằng nhóm luật sư của bà Cốc đã nêu ra những nghi vấn đề cuộc kiểm tra độc tố.

“Các luật sư bào chữa nói rằng cuộc kiểm tra không rõ ràng. Họ yêu cầu điều tra thêm và cần thời gian để thu thập bằng chứng”, người đàn ông tên Ding cho biết khi ông này rời khỏi phiên toà.

Phiên toà xét xử bà Cốc và trợ lý Trương đã kết thúc sau 7 giờ mà không có bản án. Một luật sư của bà Cốc cho biết bản án sẽ được công bố sau.

An Bình
Theo Telegraph