Ngành kinh doanh sắc đẹp nở rộ ở Iran
(Dân trí) - Nâng ngực? Nối tóc? Nhuộm da? Ziba đã thử tất cả, ở chính đất nước Hồi giáo Iran này, ở nơi phụ nữ chỉ được để lộ gương mặt và bàn tay ra ngoài, còn đường cong gợi cảm của cơ thể phải được được giấu kín dưới những bộ quần áo dài rộng thùng thình.
Theo luật Sharia, luật Hồi giáo được áp dụng sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, tại Iran khăn choàng đầu và áo khoác dài rộng là những thứ bắt buộc đối với phụ nữ. Nếu ai phá luật sẽ bị phạt, bị “ăn đòn” hoặc thậm chí là bị ngồi tù.
Nhưng điều đó không ngăn được phụ nữ ở Iran quan tâm đến sắc đẹp của mình. Ngày càng nhiều phụ nữ ở đây không sợ đau đớn để nâng, sửa mũi, nâng mí mắt, hay nâng ngực.
Hàng chục trung tâm làm đẹp, trong đó có cả những salon và spa, đang mọc lên như nấm khắp thủ đô Tehran, hứa hẹn cải thiện sắc đẹp cho phái nữ nơi đây.
Sinh viên ngành nghệ thuật Ziba, dù mới 25 tuổi, nhưng đã từng phẫu thuật mũi và ngực.
“Giờ tôi muốn có một làn da rám nắng và trông quyến rũ hơn”, cô gái nói khi đang ngồi trong phòng đợi ở một trung tâm spa phía bắc Tehran.
Còn cô Fariba, là một người vợ nội trợ, năm nay 34 tuổi, cũng giống như những người khác, vẫn còn ngại cho biết tên đầy đủ, cho biết: “Tôi đến đây hai lần một tuần. Mặc quần áo trùm kín từ đầu tới chân không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm gì đến vẻ ngoài, nhan sắc nữa”.
Trung tâm spa này có tới 40 khách hàng một ngày, đặc biệt là vào mùa hè, khi “người ta tổ chức tiệc tùng nhiều”, Sara, giám đốc spa cho biết. “Tôi cũng có một số khách hàng đội khăn choàng đầu. Họ muốn trở nên xinh xắn hơn tại những bữa tiệc thân mật”.
“Bất kỳ ngành kinh doanh nào liên quan đến nhan sắc của phái nữ cũng đều kiếm lời được. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như mát xa, nhuộm da nâu (rám nắng) và mát xa mặt.
Sắc đẹp và luật Sharia
Tại nơi mà đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn “thụ thụ bất thân”, và phụ nữ phải mặc quần áo theo đúng truyền thống của đạo Hồi, nha sỹ Shokoufeh Molai mỗi tháng tiêu xài cho nhan sắc của mình khoảng 1.000 USD.
“Tôi phải luôn luôn tươi mới và xinh đẹp để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình”, người phụ nữ đã bước sang cái tuổi 35 này nói. Cô mất khoảng 11 USD cho một lần nhuộm da nâu.
Dùng một loại kem trang điểm đặc biệt có giá 250 USD và móng tay được cắt tỉa theo kiểu Pháp, người phụ nữ này phê phán luật của Iran không bênh vực phụ nữ.
Theo luật đạo Hồi, đàn ông có thể cưới tới 4 người vợ hợp pháp và một số lượng không hạn định “vợ tạm thời”, qua những hợp đồng tôn giáo, có thể kéo già từ vài giờ cho đến nhiều năm. Những phụ nữ trong các cuộc hôn nhân tạm thời này thường là những người bỏ chồng hoặc là góa phụ.
Ngược lại, phụ nữ phải được sự cho phép của đức ông chồng để được làm việc hay đi du lịch ở nước ngoài, và phải chịu thiệt thòi hơn đàn ông trong các cuộc ly dị.
Tuy nhiên với số lượng phụ nữ tốt nghiệp đại học cao hơn đàn ông, phụ nữ ở đây vẫn có nhiều quyền và nhiều cơ hội hơn phụ nữ ở các nước Trung Đông khác. Rất nhiều phụ nữ đã tự khởi nghiệp kinh doanh, chiếm lĩnh những vị trí quản lý cấp cao. Họ có thể xuất hiện ở mọi vị trí, trừ thẩm phán và tổng thống.
Theo nhà xã hội học Mahtab Sarvari, việc ngày càng có nhiều phụ nữ sẵn sàng trả tiền để “tân trang” vẻ ngoài đã giúp cải thiện vị trí, vai trò của họ trong xã hội. “Phụ nữ Iran ngày càng trở nên tự chủ hơn. Quan tâm đến vẻ ngoài là một phần trong quá trình này”.
Làm đẹp không chỉ có người giàu
Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ giới hạn trong số những người giàu có, mà còn phổ biến ở những người có thu nhập thấp. Ví dụ như giáo viên, chỉ kiếm được khoảng 200 USD một tháng.
“Tôi sẽ tự tin hơn nếu có một gương mặt ưa nhìn, bởi đây là cách duy nhất tôi có thể thể thể hiện mình”, Hasti, 30 tuổi, một người vợ nội trợ thuộc tầng lớp trung lưu cho biết. Hasti thậm chí còn bán cả xe hơi đi để có 5.000 USD chỉnh sửa mũi.
Còn bác sỹ phẫu thuật Mitra Khalili cho biết, xóa nếp nhăn rất phổ biến đối với những phụ nữ Iran ít tiền. “Họ ở mọi tầng lớp xã hội khác nhau, và đều muốn xóa nếp nhăn. Mỗi lần mất khoảng 200 USD”, Khalili cho biết.
Chi phí cho cuộc phẫu thuật ngực lên tới 10.000 USD, số tiền mà tầng lớp trung lưu không “kham nổi”. “Nhưng mỗi ngày tôi thực hiện ít nhất là hai ca phẫu thuật ngực”, một bác sỹ phẫu thuật giấu tên cho biết.
Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là cách duy nhất để phái nữ trông trẻ, và đẹp hơn. Câu lạc bộ tóc Jam-e Jam còn cung cấp dịch vụ “nối tóc” với giá ngót nghét gần 1.000 USD cho những ai “muốn trông giống với những người nổi tiếng phương Tây”.
“Giờ tôi trông giống với Angelina Jolie. Tóc dài hơn, dày hơn, thế mới đẹp”, Maryam, cô con gái 25 tuổi của một thương nhân cho biết.
Nguyên Hạ
Theo Reuters