1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân sát thủ Na Uy dùng máu viết số điện thoại bố mẹ

(Dân trí)- Một thanh niên bị sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik bắn trúng mặt trong vụ thảm sát hồi năm ngoái đã nhớ lại cảnh phải dùng máu của chính mình để viết số điện thoại bố mẹ trên sàn nhà, vì vết thương nặng khiến anh không thể nói thành lời.

 
Nạn nhân sát thủ Na Uy dùng máu viết số điện thoại bố mẹ
Sát thủ Breivik tại toà.

Glenn Waldenstrom, 20 tuổi, là 1 trong 5 nhân chứng đã tham gia phiên toà xét xử Breivik hôm qua. Họ đã miêu tả cảnh tay súng Na Uý nổ súng tới tấp vào một quán cà phê nơi họ ẩn náu trên đảo Utoya, giết hại 13 người.

“Tôi không thể nói được, tôi đã lấy một ít máu của mình rơi trên sàn và viết số điện thoại của gia đình”, Waldenstrom kể lại sau khi Breivik rời toà nhà. “Ai đó đã gọi cho gia đình tôi”.

Waldenstrom cho hay anh vẫn nhớ hình ảnh tay súng 33 tuổi có vẻ lúng túng, với gương mặt bất thường.

“Tay súng dường như vừa vui mừng vừa giận dữ. Y trông như đang nổi giận, nhưng sau đó lại mỉm cười”, Waldenstrom nói.

Waldenstrom đã phải điều trị gần 1 tháng trong bệnh viện sau vụ tấn công, và hiện mắt phải chỉ còn 10% thị lực.

Waldenstrom nói anh cảm thấy vui mừng khi Breivik miêu tả tại toà hồi tháng trước rằng nhìn thấy một trong số các nạn nhân nằm chết dưới sàn, và máu chảy ra từ cổ. Waldenstrom cho hay người đó chính là mình và anh đã sống sót nhờ giả vờ chết.

Breivik đã thú nhận sát hại 77 người trong 2 vụ tấn công làm chấn động Na Uy hồi năm ngoái, gồm 8 người chết trong vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Olso và 69 người khác bị sát hại trong vụ thảm sát trên đảo Utoya. Nhưng Breivik khẳng định vụ tấn công là cần thiết để cảnh báo Na Uy trước mối đe doạ của đạo Hồi.

Một nhân chứng khác, Ingvild Leren Stensrud, 17 tuổi, cũng có mặt tại quán cà phê khi vụ thảm sát xảy ra. Stensrud nhớ lại cảnh cô phải giả vờ chết và nằm núp mình dưới một nạn nhân khác đã chết, sau khi Breivik bắn ở cự ly gần vào nơi ẩn náu của cô đằng sau một chiếc đàn piano. Sau khi Breivik rời đi, chỉ 2 người xung quanh cô còn sống.

“Tôi đã hỏi mọi người xem liệu có tìm được nơi nào khác để ẩn náu hay không. Nhưng chúng tôi bị thương rất nặng và không thể làm gì được”, Stensrud nói.

Stensrud cho biết cô đã giả vờ chết, nằm bất động, với mắt nhắm chặt, và nghe thấy tiếng Breivik gào thét trong sự vui sướng trong khi y liên tục nã đạn.

An Bình
Theo Telegraph