1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Năm mới tới thăm bậc “trưởng lão” người Việt tại Nga

(Dân trí) - Ở nơi đất khách quê người, cuộc hội ngộ giữa những người Việt Nam xa xứ trong tiết trời giá lạnh của nước Nga đã làm lan tỏa những niềm vui vào thời điểm khoảnh khắc năm mới Đinh Dậu 2017 đang đến gần.


Bác Trương Quang Giáo phát biểu tại một buổi “Gặp mặt đồng đội” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên Bang Nga

Bác Trương Quang Giáo phát biểu tại một buổi “Gặp mặt đồng đội” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên Bang Nga

Ngày 4/1 vừa qua, các anh chị em trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên Bang Nga đã cùng nhau tới thăm gia đình bác Trương Quang Giáo, chủ tịch Hội Người Việt Nam định cư tại Liên Bang Nga.

Tiếp chúng tôi với nụ cười rạng rỡ thường ngày, bác Giáo như trẻ lại, khác cái tuổi thất thập cổ lai hy. Tình người như làm cho cái lạnh phải lui đi trong căn hộ 2 buồng ấm cúng của bác, dù ngoài trời rét đậm, nhiệt độ xuống tới âm 12 độ C.

Những món quà nhỏ mà thấm đậm tình người, tình quê hương xứ Việt làm cho bác rưng rưng. “Các em đến thăm anh là niềm vui lớn nhất đối với anh rồi”, bác Giáo tâm sự. Bác Trương Quang Giáo, vốn quê ở Thừa Thiên Huế, xa quê hương xứ sở đã hơn 2/3 đời người. Trước đây bác Giáo làm công tác khoa học cho nước bạn rồi nghỉ hưu. Bà Xveta, người bạn đời yêu quý nhất của bác, đã ra đi cách đây hơn 8 năm trong một cơn bạo bệnh. Quãng thời gian cô đơn hiu quạnh đối với bác dài như những đêm dài mất ngủ vì nhớ thương người vợ quá cố, bởi không có gì có thể bù đắp nổi sự mất mát hụt hẫng tình cảm đối với một người đã bên kia dốc cuộc đời.

Trong kháng chiến chống Pháp, năm 12 tuổi, bác Giáo làm liên lạc cho công an Đắk Lắk. Sau đó bác ra Bắc học tập, tham gia các công trình thanh niên ở khu 4, trước khi sang Liên Xô học tập tại trường Đại học Địa Chất và gặp gỡ cô gái người Nga Xveta, một sinh viên ngoại ngữ. Họ kết hôn và có 2 con gái. Bác Giáo hiện có 3 cháu ngoại.


Nụ cười của bác Trương Quang Giáo giữa lớp hậu duệ trong ngày đầu năm mới.

Nụ cười của bác Trương Quang Giáo giữa lớp hậu duệ trong ngày đầu năm mới.

Bác Trương Quang Giáo là một trong những người đầu tiên sáng lập nên Hội Người Việt Nam định cư tại Liên bang Nga từ những năm đầu thập niên 90 về trước. Hiện nay Hội vẫn duy trì hoạt động và do bác làm chủ tịch. Các hội viên sống rải rác ở Mátxcơva và khắp mọi tỉnh thành thuộc Liên Bang Nga. Các thế hệ con cháu mang hai dòng máu Việt - Nga ngày càng trưởng thành, trong đó có nhiều cháu học giỏi, thành đạt, đóng góp cho nước sở tại trong các cơ quan nhà nước.

Mặc dù đã 78 tuổi nhưng bác Trương Quang Giáo vẫn tham gia sinh hoạt trong các phong trào của các hội đoàn người Việt. Những ý kiến đóng góp của bác luôn được mọi người ủng hộ. Bác luôn quan tâm hỏi han động viên lớp trẻ.

Xa xứ nhưng không xa lòng, xa tình người. Ngày đầu năm mới, chúng tôi - lớp hậu duệ, tới thăm bác Trương Quang Giáo, "người trưởng lão" của Hội Người Việt Nam định cư tại Liên Bang Nga. Uống nước nhớ nguồn, đó là tình cảm đáng trân trọng mà mỗi người Việt Nam dù ở quê nhà hay nơi đất khách đều luôn ghi nhớ và giữ gìn.

Võ Hoài Nam

Từ Mátxcơva