1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận lính Guantanamo đá, giẫm lên kinh Koran

Lầu Năm Góc, tối qua (3/6), tiết lộ một số chi tiết mới về vụ xúc phạm kinh Koran tại nhà tù Mỹ tại Vịnh Guantanamo. Họ khẳng định một binh sĩ của mình đã chủ tâm đá tung quyển kinh thánh của người Hồi giáo còn một nhân viên thẩm vấn thì giẫm đạp lên cuốn sách này.

Những thông tin được công bố vào tối qua nằm trong số các kết quả của cuộc điều tra do Thiếu tướng Jay Hood, Chỉ huy nhà tù Guantanamo, tiến hành tháng trước sau khi Newsweek đăng tải một bài viết về chuyện lính Mỹ báng bổ kinh Koran tại trại giam Guantanamo (sau đó tờ tạp chí này đã xin lỗi và rút lại bài báo). 

 

Trong thông điệp phát đi hôm qua, Tướng Hood cho biết, 5 trong số 9 trường hợp phỉ báng kinh Koran được nghiên cứu kỹ lưỡng bằng cách xem xét hàng nghìn trang ghi chép được khẳng định là đã xảy ra.

 

Một trong số này là nước tiểu của lính canh đã "trỏ" đúng vào một tù nhân và quyển kinh Koran của anh ta. Còn trong vụ vi phạm khác, một nhân viên thẩm vấn giẫm lên quyển kinh hồi tháng 7/2003 và sau đó người này đã xin lỗi về hành động "không thể chấp nhận được" của mình.

 

Ông Hook chưa có kết luận chính xác về 4 vụ vi phạm còn lại. Theo một trong 4 vụ này, một tù nhân hồi tháng 4/2003 khiếu nại với FBI và các nhân viên thẩm vấn khác rằng bảo vệ trại giam "liên tục báng bổ kinh Koran".

 

Người này cho biết, một nữ bảo vệ đã quăng quyền kinh Koran vào một chiếc túi đựng khăn mặt ướt để chọc giận một tù nhân khác trong khi một đồng nghiệp khác của cô ta tuyên bố kinh Koran là đồ của nhà vệ sinh và lính canh được lệnh phải làm những điều đó.

 

Tướng Hood cũng tiết lộ, cuộc điều tra của ông đã phát hiện 15 vụ tù nhân xúc phạm chính quyển kinh của họ.

 

Hiện có khoảng 540 tù nhân đang bị giam giữ tại Vịnh Guantanamo.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/AP, Reuters