1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: 3 vụ cá mập tấn công người tại Florida trong 1 tuần

Anh Armin Trojer, du khách người Australia đã trở thành nạn nhân thứ 3 bị cá mập tấn công chỉ trong vòng 1 tuần qua tại một bãi biển thuộc bang Florida, Mỹ.

Trojer cho biết, khi anh đang bơi gần ngọn hải đăng ở bãi biển Gasparilla thì bất ngờ bị một con cá mập tấn công. Du khách này đã bị thương ở chân và ngực. Trực thăng cứu hộ ngay lập tức đã được điều tới để đưa Trojer tới bệnh viện gần nhất.

 

Hiện sức khoẻ của Trojer đã hồi phục và đang chuẩn bị được các bác sĩ phẫu thuật dây chằng.

 

Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Florida đã xác nhận vụ tấn công trên và cho biết những người tắm biển đã được chính quyền địa phương thông báo về khả năng bị cá mập tấn công. Tuy nhiên, bãi biển này vẫn tiếp tục được cho phép hoạt động sau khi hệ thống cảnh báo không phát hiện thấy mối nguy hiểm nào.

 

Đầu tuần qua, Craig Hutto - một cậu bé 16 tuổi đến từ Tennessee cũng bị cá mập tấn công tại bãi biển Cape San Blas dù lúc đó em đang bơi ở rất gần bờ. Các bác sĩ đã buộc phải cưa bỏ chân của Hutto.

 

Vụ tấn công này xảy ra chỉ 2 ngày sau cái chết thương tâm của một bé gái 14 tuổi - Marie Daigle ở hạt Walton. Theo lời kể của một số nhân chứng, cô bé Daigle và bạn của mình đang bơi và nô đùa trên một chiếc ván lướt sóng cách bờ biển khoảng 100 mét thì bị tấn công. Lực lượng cứu hộ đã không kịp ứng cứu.

 

Mặc dù xảy ra liên tiếp 3 vụ cá mập tấn công ở Florida nhưng theo các tổ chức nghiên cứu thì việc cá mập tấn công người không thường xảy ra. Trong năm 2003, người ta chỉ ghi nhận được 55 trường hợp bị cá mập tấn công trên toàn thế giới.

 

Theo M.Q

Vnmedia/BBC