1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một tù nhân vụ vượt ngục ở New York bị bắn chết

(Dân trí) - Một tù nhân trong vụ vượt ngục tại New York gây rúng động nước Mỹ, đã bị hạ sát sau 20 ngày lẩn trốn. Cảnh sát vẫn đang truy đuổi kẻ tòng phạm.


Hai phạm nhân đào tẩu là David Sweat (34 tuổi) (

Hai phạm nhân đào tẩu là David Sweat (34 tuổi) (trái) và Richard Matt (48 tuổi). (Ảnh: EPA)

David Sweat - kẻ mang án chung thân sau khi cùng đồng phạm sát hại một cảnh sát hồi năm 2002, cùng  Richard - kẻ phải thụ án 25 năm tù giam vì tội bắt cóc và sát hại một người đàn ông năm 1997, đã trốn khỏi trại cải tạo Clinton ở Dannemora, bang New York từ ngày 6/6.
 
Tính đến nay, đã có hơn 1.100 sĩ quan và cảnh sát tham gia truy lùng hai kẻ tội phạm nguy hiểm này.
Hãng tin AP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Matt bị một đội đặc nhiệm SWAT hạ sát vào khoảng 15h 45 ngày 26/6 (giờ địa phương) tại khu vực Elephant’s Head, bang New York, cách biên giới Canada khoảng 32 km về phía nam và cách nhà tù nơi hắn trốn thoát chừng 80 km.

ABC News dẫn lời một quan chức cho biết các lực lượng tìm kiếm đã được một phụ nữ thông báo: bà nghe tiếng người gõ cửa nhà, nhưng do thấy khả nghi nên không trả lời mà gọi cho cảnh sát. 

Trong khi đó, có những nguồn tin khác cho hay: cảnh sát huy động một đội SWAT đến khu vực này sau khi một người lái xe cắm trại ở Malone thông báo nghe thấy tiếng súng và thấy có lỗ đạn trên xe của mình.

Về tên tòng phạm David Sweat vẫn đang trốn chạy, cảnh sát bang cho rằng hắn có lẽ đang ở đâu đó gần nơi tên Sweat xuất hiện, tuy nhiên chưa xác định rõ được vị trí. 

Báo chí Mỹ đưa tin Cục Cảnh sát Mỹ đã đưa Sweat và Matt vào danh sách 15 tội phạm truy nã nguy hiểm nhất và treo thưởng 25.000 USD để bắt giữ. Chính quyền bang New York cũng treo thưởng 50.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được mỗi tù nhân. 

Hai tù nhân nguy hiểm đã khoan một lỗ hổng trên bức tường thép đằng sau phòng giam vào đêm 5/6, sau đó cắt đường ống nước lớn để chui ra từ một miệng cống bên ngoài bức tường của nhà tù. Một vài nguồn tin cho rằng công cụ mà hai tên sát nhân đã sử dụng để vượt ngục có thể đã được tuồn vào trong ngục nhờ giấu trong thịt băm đông lạnh.

Bà Joyce Mitchell (

Bà Joyce Mitchell (mặc áo xanh). (Ảnh:AP)

Cảnh sát đang điều tra xem liệu Joyce Mitchell, nữ giám sát viên làm việc trong tiệm may của nhà tù, có liên quan gì đến việc này hay không.

Theo các quan chức Mỹ, bà Joyce có mối quan hệ với Matt và Sweat đã nhiều năm nay. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng xác định bản chất thực sự của mối quan hệ này. Bà Joyce từng bị điều tra vì "có quan hệ không thích hợp" với Sweat, khiến giới chức phải tách biệt hai người vào năm 2013.

Ngoài ra, còn có nguồn tin cho rằng bà Joyce đã âm mưu cùng 2 kẻ vượt ngục giết chồng. Tuy nhiên, sau khi giúp hai tù nhân vượt ngục, bà đã thay đổi quyết định sát hại vào phút chót vì nhận ra vẫn còn yêu chồng mình.

Hiện bà Joyce bị cáo buộc hai tội danh liên quan đến vụ vượt ngục, nhưng không nhận tội. Nếu bị buộc tội, bà có thể đối mặt với bản án 8 năm tù.
 
Bạch Trúc
Theo ABC News