1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mật vụ Mỹ không họp với đội SWAT trước vụ ông Trump bị bắn

Thanh Thành

(Dân trí) - Các sĩ quan đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) ở Pennsylvania nói rằng, Mật vụ Mỹ không tổ chức cuộc họp nào với họ trước khi diễn ra mít tinh tranh cử ở Butler, nơi ông Trump bị ám sát hụt.

Mật vụ Mỹ không họp với đội SWAT trước vụ ông Trump bị bắn - 1

Ông Trump tại thời điểm trước khi bị ám sát bằng súng tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania (Ảnh: Guardian).

"Chúng tôi được cho là sẽ có thảo luận trực tiếp với các thành viên mật vụ về công tác bảo vệ bất cứ khi nào họ đến nhưng kế hoạch này đã không diễn ra", Jason Woods, xạ thủ chính trong đội đặc nhiệm SWAT của Sở cảnh sát Pennsylvania nói với ABC News ngày 28/7.

Ông Woods, người được giao nhiệm vụ bảo vệ ứng viên tổng thống Trump khi ông tới bang này vận động tranh cử hôm 13/7, cho rằng, thất bại ban đầu trong việc lập kế hoạch và trao đổi thông tin giữa cảnh sát địa phương cùng Cơ quan Mật vụ chính là khởi đầu cho những sai sót trong vụ ông Trump bị ám sát hụt. 

"Tôi nghĩ đó có lẽ là thời điểm then chốt, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi thứ không ổn vì không có cuộc họp nào giữa hai bên", ông Woods nói. "Chúng tôi đã không hề liên lạc hay bàn bạc gì với nhau".

Đây là lần đầu tiên thành viên thuộc lực lượng hành pháp có mặt tại hiện trường vụ ông Trump bị ám sát hụt hôm 13/7 lên tiếng về sự việc.

Riêng các thành viên của đội mật vụ bảo vệ ông Trump và các cố vấn cấp cao của ông đã đặt câu hỏi tại sao họ không được thông báo về việc cảnh sát địa phương, vốn được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài của khu vực tranh cử, đã phát hiện ra một tay súng đáng ngờ, chính là kẻ ám sát.

Bản thân ông Trump cũng nói dù cảnh sát đã phát hiện có kẻ khả nghi hàng chục phút trước khi cuộc diễn thuyết bắt đầu, không ai thông báo cho các trợ lý trong chiến dịch của ông để họ đề nghị ông hoãn lên sân khấu.

"Không ai nhắc đến điều đó. Không ai nói rằng có vấn đề gì cả", ông Trump nói với Fox News gần đây. "Họ có thể nói, 'Chúng ta hãy đợi 5, 15 hay 20 phút' đại loại thế. Nhưng không ai nói gì cả.  Tôi nghĩ đó là một sai lầm", ứng viên này nói thêm.

Ông Woods cũng cho rằng, đáng lẽ lần trao đổi đầu tiên giữa đội SWAT địa phương và Cơ quan Mật vụ không phải diễn ra sau vụ nổ súng. "Khi đó đã quá muộn", ông nói.

Mật vụ Mỹ có trách nhiệm chính trong bảo vệ an toàn cho cựu tổng thống và thường liên hệ với sở cảnh sát địa phương tại các địa điểm vận động tranh cử để họ đảm bảo an ninh vòng ngoài.

Các tay súng bắn tỉa của đội SWAT địa phương đã nhìn thấy nghi phạm Thomas Matthew Crooks lảng vảng gần các tòa nhà mà sau này trở thành nơi ẩn náu của hắn từ 20-25 phút trước khi hắn nổ súng. Theo lời khai của người đứng đầu cảnh sát tiểu bang Pennsylvania, họ đã gửi một bức ảnh đến một trung tâm chỉ huy do cảnh sát tiểu bang và các mật vụ điều hành.

Những thất bại rõ ràng trong việc liên lạc giữa các bên hiện là chủ đề của 3 cuộc điều tra riêng biệt. Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kimberley Cheatle từ chức vào ngày 23/7 và nhận định đây là thất bại lớn nhất của lực lượng mật vụ kể từ vụ cựu Tổng thống Ronald Reagan bị bắn năm 1981.

Theo Guardian