1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lũ nhấn chìm viện dưỡng lão Nhật Bản, 14 người nghi thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 14 người nghi đã thiệt mạng sau khi lũ lụt nhấn chìm một viện dưỡng lão ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Mưa lớn bất thường gây ngập lụt nghiêm trọng tại Nhật Bản
Lũ nhấn chìm viện dưỡng lão Nhật Bản, 14 người nghi thiệt mạng - 1
Mưa lớn bất thường gây lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở Nhật Bản. (Ảnh: Getty)


Những trận mưa lớn cuối tuần qua đã gây ra tình trạng lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng ở đảo Kyushu của Nhật Bản, trong đó hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Kagoshima và Kumamoto. Giới chức địa phương đã phải ra lệnh sơ tán hơn 200.000 người.

Đặc biệt, đài truyền hình NHK cho biết, lũ lụt đã nhấn chìm một viện dưỡng lão ở Kumamoto sau khi nước lũ khiến một con sông gần đó vỡ bờ. Thời điểm nước lũ dâng lên đến tầng hai của viện dưỡng lão thì tại cơ sở này có khoảng 60-70 người. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để đưa những người mắc kẹt ra ngoài, trong đó ít nhất 14 người trong tình trạng "ngừng tim, hô hấp" - một thuật ngữ mà giới chức Nhật Bản sử dụng trước khi bác sĩ xác nhận nạn nhân tử vong.

Ngoài ra, tại Kumamoto, ít nhất 1 người bị thương, 9 người mất tích và khoảng 100 người mắc kẹt trên các con đường bị ngăn cách bởi nước lũ và sạt lở.

Lũ nhấn chìm viện dưỡng lão Nhật Bản, 14 người nghi thiệt mạng - 2
Tỉnh Kumamoto ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: AFP)

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp do mưa lũ ở Kumamoto và Kagoshima xuống 1 nấc, song Thủ tướng Abe Shinzo kêu gọi người dẫn vẫn phải cảnh giác tối đa. Thủ tướng Abe cũng lệnh cho 10.000 binh sĩ dự bị triển khai khẩn cấp để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Các hình ảnh đăng tải trên truyền hình quốc gia Nhật Bản cho thấy các bãi đậu xe ngập trong nước lũ trong khi một số cây cầu bị nước cuốn phăng. Một video quay từ trên cao cho thấy một người dân địa phương được cứu hộ bằng một trực thăng quân sự khi cả ngôi làng ở Kumamoto ngập trong nước lũ đỏ ngầu.

“Tôi không thể sơ tán bởi vì đường đã biến thành sông. Thật đáng sợ”, một người dân địa phương cho biết với NHK. Haruka Yamada, một người dân địa phương 32 tuổi, cũng cho biết với Kyodo News rằng: “Tôi thấy những cây lớn và những mảng tường nhà bị nước lũ cuốn đi. Không khí đầy mùi khí ga và nước thải”.

Minh Phương
Theo AFP