1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lời kể của người tìm thấy viên kim cương lớn nhất thế kỷ: Tôi chỉ muốn hét lớn

(Dân trí) - Khi nhận ra viên đá có kích thước bằng bóng tennis trên tay đúng là một viên kim cương "khủng", Tiroyaone Mathaba muốn hét lên thật to.


Viên kim cương Lesedi La Rona nặng 1.109 carat (Ảnh: AFP)

Viên kim cương Lesedi La Rona nặng 1.109 carat (Ảnh: AFP)

“Ban đầu tôi muốn hét lớn”, Mathaba nhớ lại. “Rồi sau đó tôi dịu giọng “Chúa ơi, đó là kim cương, đó là kim cương, một viên kim cương rất lớn”.

Viên đá quý mà Mathaba tìm thấy sau đó được thông báo nặng 1.109 carat và là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trên thế giới trong 1 thế kỷ qua.

Viên kim cương trên được đặt tên thánh là “Lesedi La Rona”, có nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta”, và được chuyển tới Sotheby’s, nơi nó sẽ được đấu giá vào ngày 29/6 tới với giá khởi điểm 50 triệu bảng Anh (71,8 triệu USD).

Nó được phát hiện tại mỏ Karowe ở Botswana, nơi Mathaba làm việc chưa tới 5 tháng với tư cách là nhân viên tập sự.

Dưới sự giám sát của các nhân viên nhiều kinh nghiệm hơn, công việc của Mathaba là kiểm tra đá và cát mà máy móc của mỏ đưa lên.


(Ảnh: Telegraph)

(Ảnh: Telegraph)

Vào một buổi sáng hồi tháng 6 năm ngoái, máy móc hoạt động không tốt. “Chúng tôi đã gặp trục trặc và phải làm việc rất vất vả”, Mathaba nhớ lại.

Sau đó, anh chú ý tới một vật thể mà mới nhìn ban đầu không khác gì một viên đá thông thường.

Khi kiểm tra kỹ hơn, Mathaba nhận thấy vật thể trong khay phân loại của anh có thể là một viên kim cương giá trị cực lớn. Nhưng một câu hỏi bật ra ngay lúc đó là: viên đá quý nặng bao nhiêu?

Là một nhân viên tập sự, Mathaba nhanh chóng chuyển viên kim cương cho người hướng dẫn trực tiếp, người ước tính viên kim cương nặng 400 carat.

Nhưng Mathaba có cảm giác rằng viên kim cương nặng hơn ước tính đó. Anh đã gọi một người khác vào kiểm tra. Viên kim cương được chuyển tới kỹ cư chính của mỏ và sau đó là bộ phận địa chất của Lucara, công ty Canada vận hành mỏ Karowe.

Lời kể của người tìm thấy viên kim cương lớn nhất thế kỷ: Tôi chỉ muốn hét lớn - 3

Kết quả là, viên đá quý trên là viên kim cương lớn thứ 2 thế giới từng được tìm thấy, chỉ nhỏ hơn viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905.

Tâm lý phấn chấn lan khắp mỏ, nhưng Mathaba và các đồng nghiệp rất thận trọng trong việc công khai thông tin trước khi phát hiện trên chính thức được công bố với thế giới.

Kể từ khi viên kim cương được xác nhận, tâm lý của mọi người tại mỏ đã thay đổi. “Ai cũng mong đi làm, đó là hơi thở của một cuộc sống mới”, Mathaba nói.

Mathaba là cháu trai của một trưởng làng trên dãy núi Tswapong ở miền Botswana. Khi rảnh rỗi, anh vẫn chăm sóc đàn gia súc của gia đình.

Mathaba bắt đầu làm việc cho công ty Lucara sau khi tốt nghiệp ngành địa chất tại Đại học Botswana, nơi việc học của anh đã bị gián đoạn khi người cha qua đời. Anh cũng đã mất một người chị gái. Mathaba có một con gái nhỏ tuổi.

“Bạn được nhìn thấy những viên kim cương trong những hình thù mà tự nhiên đã tạo ra nó, trước khi con người chạm tay vào chúng”, Mathaba nói về niềm đam mê dành cho công việc sàng lọc tại mỏ.


Mỏ Karowe tại Botswana (Ảnh: DM)

Mỏ Karowe tại Botswana (Ảnh: DM)

Mathaba tin rằng mỏ Karowe còn nắm giữ nhiều kho báu khác. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ còn bị bất ngờ. Đối với một số loại đá kimberlite - đá núi lửa đôi khi chứa kim cương, kích thước và cấp độ của kim cương có khuynh hướng tăng lên khi càng xuống sâu”.

Mathaba sau đó đã trở thành là nhân viên dài hạn. Không có khoản tiền thưởng riêng cho các nhân viên tìm thấy những viên đá quý lớn, nhưng tất cả 804 người làm việc tại công ty Lucara đã nhận được tiền thưởng liên quan tới viên kim cương khủng trên.

An Bình