1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ ảnh binh sĩ Mỹ “tạo dáng” với các tử thi tại Afghanistan

(Dân trí) - Những bức ảnh gây sốc chụp các binh sĩ Mỹ "tạo dáng" bên cạnh thi thể các dân thường Afghanistan đã được một tuần báo Đức đăng tải hôm qua, bất chấp nỗ lực của các quan chức quân đội Mỹ nhằm giữ kín chúng trong khuôn khổ một cuộc điều tra tội phạm.

 
Lộ ảnh binh sĩ Mỹ “tạo dáng” với các tử thi tại Afghanistan  - 1
Hai binh sĩ Mỹ Andrew Holmes (trái) và Jeremy Morlock xuất hiện trong các bức ảnh được đăng tải.

Các bức ảnh được tuần báo Der Spiegel đăng tải nằm trong số những bức ảnh mà các nhà nhân viên quân đội thu giữ được trong khi điều tra cái chết của 3 dân thường Afghanistan hồi năm ngoái.

5 binh sĩ Mỹ tại căn cứ Lewis-McChord, phía nam thành phố Seattle, bang Washington đã bị buộc tội giết người và thông đồng trong các vụ giết người trong khi đóng quân tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Các quan chức liên quan tới các tòa án quân sự đã ban hành lệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giới hạn việc tiếp cận các bức ảnh nói trên vì độ nhạy cảm. Một vài nhóm biện hộ đã được phép xem các bức ảnh nhưng không được phép phổ biến chúng. Hiện chưa rõ bằng cách nào mà tuần báo Đức có được các bức ảnh đó.

Một trong số các bức ảnh được đăng tải chụp cảnh đối tượng chính trong cuộc điều tra, Hạ sĩ Jeremy Morlock, ở Wasilla, bang Alaska, mỉm cười khi anh này túm tóc để nhấc đầu của một tử thi.

Der Spiegel xác định thi thể là Gul Mudin, người mà Morleck bị buộc tội giết hại vào ngày 15/1/2010 tại tỉnh Kandahar.

Một bức ảnh khác chụp cảnh Binh nhất Andrew Holmes, ở Boise, bang Idaho, sờ vào đầu của cùng thi thể.

Các bức ảnh gây sốc được sử dụng phục vụ một cuộc điều tra nhằm vào Morlock, Holmes và 3 binh sĩ khác bị cáo buộc sát hại 3 nam giới Afghanistan hồi năm 2010.

Các vụ giết người xảy ra trong các cuộc tuần tra vào tháng 1, 2 và 5/2010. Sau cái chết đầu tiên, một thành viên của đội tuần tra, binh sĩ Adam Winfield, đã gửi tin nhắn qua Facebook về cho bố mẹ nói rằng các đồng đội của mình đã sát hại một dân thường, đang lên kế hoạch giết nhiều người nữa và yêu cầu họ giữ kín về chuyện này.

Cha của Winfield đã thông báo cho giới chức tại căn cứ Lewis-McChord nhưng không hành động nào được thực hiện cho tới tháng 5 khi một nhân chứng trong cuộc điều tra buôn lậu ma túy báo cáo về các vụ giết người. Winfield bị cáo buộc tham gia vụ án mạng cuối cùng.

Việc đăng tải các bức ảnh trên là một "vết nhơ" đối với quân đội Mỹ, vốn đã biết các bức ảnh đó trong nhiều tháng nhưng cố tình che giấu.

Quân đội Mỹ hôm qua đã lên tiếng xin lỗi về các bức ảnh.

Der Spiegel hôm nay đã đăng tải các bức ảnh mô tả những hành động mà chúng tôi xem là ghê tởm và đi ngược lại các phẩm chất và giá trị của quân đội Mỹ. Chúng tôi xin lỗi vì sự đau buồn mà các bức ảnh này gây ra”, người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Thomas Collins, nói.

An Bình
Theo AP